Nỗi lo “sính ngoại”

Thứ Hai, 23/06/2014 | 16:46

Quá trình mở cửa hội nhập là cơ hội tốt để chúng ta giao lưu, học hỏi, đẩy mạnh nền kinh tế thị trường, phát triển khoa học - công nghệ, mở rộng tầm nhìn về văn hóa - xã hội… trong tiến trình phát triển chung của nhân loại. Song, ngoài những tác động tích cực, chúng ta cũng hứng chịu không ít những “luồng gió độc”, trở thành những căn bệnh khó chữa. Đó là “lai căng”, “mất gốc”, “sính ngoại”… đang hoành hành trong giới trẻ.

Thực trạng buồn

Vừa rồi, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tại Quảng trường Hùng Vương đã diễn ra đêm giao lưu văn nghệ dành cho các em thiếu nhi địa bàn TP. Bạc Liêu. Một tiết mục văn nghệ hấp dẫn khiến nhiều phụ huynh thầm ao ước thiên thần nhỏ trên sân khấu là con của mình. Đó là tiết mục nhảy Gangnam-style (xuất xứ Hàn Quốc) của bé gái vừa tròn 7 tuổi. Lối trang điểm cầu kỳ, phục trang gợi cảm và những bước nhảy điêu luyện… theo phong cách ngoại quốc càng khiến cô bé như già đi trước tuổi! Những tràng pháo tay giòn giã động viên, cổ xúy càng khiến chúng tôi thêm lo lắng về căn bệnh “sính ngoại” đang lan truyền với tốc độ chóng mặt.

Tuổi trẻ Bạc Liêu đang nối bước cha anh bảo tồn và phát huy nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT). Trong ảnh: Tiết mục biểu diễn của Đội ĐCTT tỉnh Bạc Liêu tại Liên hoan ĐCTT Nam bộ toàn quốc lần I - Bạc Liêu 2014. Ảnh: Đ.K.C

Có thể thấy, giới trẻ Bạc Liêu rất “nhạy” trong việc bắt kịp các trào lưu (được một số người xem là thời thượng) về thời trang, phong cách đi đứng, nói năng, âm nhạc, thẩm mỹ… Trào lưu xỏ khuyên tai, khuyên mũi, khuyên môi, thậm chí đến cả… khuyên rốn kết hợp với những hình xăm trên cơ thể. Trào lưu này còn được tiếp tay, cổ xúy bởi những kiểu tóc cầu kỳ kết hợp với những chiếc quần chẽn hớ hênh, thiếu vải và những chiếc áo hở rốn, khoe da thịt khiến người nhìn cảm thấy ái ngại! Một số bạn còn mô phỏng theo phong cách thần tượng là những ngôi sao nước ngoài, nhưng đáng buồn là cái hay của thần tượng thì họ không học, chỉ toàn “cập nhật” những thói hư, tật xấu của sao!

Một câu nói cửa miệng vu vơ, chẳng ý nghĩa trong bất kỳ clip nhạc nào được phát hành thì chẳng bao lâu sau đó nó trở thành câu nói cửa miệng của đại bộ phận giới trẻ. Nào là “Mày hả bưởi?”, “Á đù”… Nhiều người cảm thấy quan ngại mỗi khi thưởng thức các chương trình văn hóa - văn nghệ do học sinh - sinh viên biểu diễn bởi những bài nhảy hiện đại ngoại lai, khó hiểu; diễn viên thì ăn mặc hớ hênh, xốc xếch với phần vũ đạo khá khiêu gợi. Một số sinh viên, diễn viên nữ khi biểu diễn những ca khúc trữ tình lại ăn mặc phản cảm với phục trang vô cùng sexy, “kiệm vải”!...

Ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Bản sắc văn hóa dân tộc có được bảo tồn, phát huy hay không đều phụ thuộc rất lớn vào thế hệ trẻ. Song, để khơi dậy được ý thức của họ thì thế hệ đi trước phải là người “đứng mũi chịu sào”.

Với gia đình, ông bà, cha mẹ phải là người nêu gương, giáo dục con cháu theo đường ngay nẻo sáng bằng nền nếp gia phong của dòng ho. Nhưng cũng đừng quá o ép, ràng buộc để các bạn trẻ có thể “thở được” trong những khuôn khổ ấy. Không chỉ vậy, phụ huynh cần theo sát con em mình, hãy chịu khó lắng nghe, sẻ chia cùng con như những người bạn; cho họ những lời khuyên chân thành như những người thầy và hãy bao dung, vị tha trước những lỗi lầm của họ bằng tình thương bao la của những bậc làm cha làm mẹ!

Với nhà trường, cần giáo dục, định hướng cho giới trẻ những chuẩn mực sống. Cần khuyến khích thiếu niên, nhi đồng, học sinh - sinh viên hướng đến những hoạt động văn hóa - văn nghệ phù hợp với lứa tuổi, thị hiếu và bản sắc văn hóa của người Việt. Riêng cộng đồng và xã hội không nên tiếp tay, cổ xúy cho những hoạt động văn hóa ngoại lai, mất gốc. Phải lên án mạnh mẽ những chương trình biểu diễn phi văn hóa, phản nghệ thuật để làm gương cho xã hội, cũng như cảnh tỉnh thế hệ trẻ trước những trào lưu “sính ngoại”.

Nói như thế không phải để buộc các bạn trẻ phải dậm chân tại chỗ hay “tụt hậu” so với thế giới. Nhưng các bạn có nhận thức được rằng những văn hóa phẩm ngoại lai, độc hại kia đang ru ngủ các bạn, khiến các bạn mất gốc và đánh mất dần bản sắc văn hóa Việt? Từ đó, các bạn sẽ trở nên đua đòi, ích kỷ, chạy theo chủ nghĩa cá nhân và dần quên đi tình yêu quê hương, trách nhiệm với non sông. Bởi thế, hãy hòa nhập chứ đừng bao giờ hòa tan các bạn nhé!

Kim Trúc

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.