Đời sống - Xã hội
Tết ấm ở “mái nhà chung”
Tuy không được quây quần bên gia đình nhưng những đứa trẻ mồ côi, người khuyết tật và các cụ già neo đơn đang sống trong “mái nhà chung” - Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh (gọi tắt là Trung tâm) - thuộc Sở LĐ-TB&XH vẫn được đón cái Tết đầm ấm, đủ đầy trong sự quan tâm, chăm lo của cán bộ Trung tâm và những tấm lòng nhân ái.
Các nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Chợ xuân 0 đồng” cho đối tượng đang sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Ảnh: T.Q
Những mảnh ghép đa sắc màu
Trung tâm hiện đang cưu mang 67 đối tượng là các cụ già không nơi nương tựa, trẻ mồ côi và người khuyết tật. Ngoài những đối tượng còn tỉnh táo, nhận biết sự việc xung quanh, vẫn có nhiều đối tượng mắc bệnh thiểu năng, đãng trí, khuyết tật nặng không thể chăm sóc bản thân. Vì vậy, mọi việc từ ăn, mặc, ngủ, nghỉ đều phụ thuộc, dựa dẫm vào nhân viên Trung tâm.
Có thời gian gắn bó với Trung tâm đã hơn 6 năm, xem Trung tâm là nhà, cán bộ Trung tâm và những người cùng cảnh ngộ là người thân trong gia đình, ông Lý Tưởng cho biết: “Là người khuyết tật, sức khỏe vốn yếu ớt, lại không còn người thân… nên những năm qua nếu không được Trung tâm cưu mang thì không biết cuộc sống hiện tại của tôi sẽ ra sao. Sự quan tâm, chăm sóc, sẻ chia của các cán bộ Trung tâm khiến những người neo đơn như chúng tôi luôn có cảm giác như được ở trong chính gia đình của mình”.
Tương tự, Trung tâm cũng chính là ngôi nhà thứ hai thân yêu trong cuộc đời đối với bà Nguyễn Thị Tám (huyện Đông Hải). Không chỉ quan tâm bữa ăn, giấc ngủ mà mỗi khi trái gió trở trời, lúc ốm đau luôn có người cận kề chăm sóc, thuốc thang; hằng ngày còn có người cùng cảnh ngộ chia sẻ niềm vui nỗi buồn. “Năm nay nữa là tôi đón 15 cái Tết ở mái nhà chung này. Ở Trung tâm tôi không còn thấy cô đơn khi tết đến, xuân về. Cán bộ, nhân viên Trung tâm và các cháu xem chúng tôi như ông bà, cha mẹ. Tết đến chúng tôi được mặc quần áo đẹp, còn được các nhà hảo tâm, đoàn từ thiện đến thăm, động viên, tặng quà. Được quây quần bên nhau ăn bữa cơm tất niên ấm cúng như gia đình sum họp giúp chúng tôi cảm thấy cuộc sống vui hơn, nỗi tủi thân cũng vơi đi”, bà Tám chia sẻ.
Tết ấm áp, sum vầy
Công việc ngày thường đã bận rộn, đến ngày Tết thì công việc của các nhân viên Trung tâm lại càng trở nên tất bật hơn khi vừa chăm sóc các đối tượng, vừa cùng nhau chuẩn bị nhiều hoạt động tạo không khí Tết ấm áp, thân tình.
Bà Dương Thị Mây - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, cho biết: “Để các đối tượng được nuôi dưỡng, chăm sóc tại Trung tâm được sống trong bầu không khí ấm áp, chan hòa và cảm nhận đầy đủ hương vị của Tết cổ truyền, Trung tâm sớm xây dựng kế hoạch chăm lo Tết cho các đối tượng, kế hoạch trực Tết cụ thể, triển khai đến từng cán bộ, nhân viên. Đồng thời, chuẩn bị nguồn thực phẩm, lịch tổ chức các hoạt động đón Tết. Thực đơn ngày Tết cũng được xây dựng chi tiết, bảo đảm cân đối dinh dưỡng, hương vị các món ăn theo phong tục truyền thống. Ngoài kinh phí của tỉnh hỗ trợ cho các đối tượng tiền ăn trong 4 ngày Tết, tặng quần áo mới và một phần quà, Trung tâm còn tổ chức buổi tất niên để mọi người cùng nhau quây quần đón Tết cổ truyền đầm ấm, ý nghĩa”.
So với những năm trước, năm nay, hơi ấm mùa xuân tại Trung tâm càng nồng đượm hơn khi phối hợp với nhiều đơn vị, nhà hảo tâm tổ chức chương trình “Chợ xuân 0 đồng”. Tại phiên chợ, ngoài nhận nhiều loại nhu yếu phẩm cần thiết như: giày dép, quần áo, bánh kẹo, nước ngọt, sữa…, các đối tượng còn được tham gia chương trình giao lưu văn nghệ, trò chơi dân gian, chụp ảnh mùa xuân miễn phí và tái hiện không khí Tết cổ truyền qua bữa cơm đoàn viên với những món ăn đặc trưng ngày Tết. Từ hoạt động nhân văn, ý nghĩa này góp phần động viên, tạo niềm vui cho các đối tượng yếu thế có một mùa xuân ấm áp, đủ đầy khi không thể sum họp với gia đình, người thân trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc.
Ngoài sự tận tình chăm sóc của cán bộ Trung tâm thì những ngày cận Tết, nhiều cơ quan, hội, đoàn thể, các nhóm, hội từ thiện đến thăm hỏi, động viên, nấu những bữa ăn ngon, sẻ chia từng phần quà đến các cụ, các em mồ côi giúp các mảnh đời cơ nhỡ vơi đi nỗi nhớ nhà, nhớ người thân.
Một năm mới lại đến mang theo niềm tin và ước vọng mới. Sống trong tình yêu thương, sự quan tâm, chia sẻ, của cán bộ Trung tâm cùng những tấm lòng hảo tâm, nhân ái đã giúp mỗi đối tượng đang sống tại Trung tâm cảm nhận được hạnh phúc ở mái nhà chung, được đón không khí ấm áp của mùa xuân, có thêm niềm tin về ngày mai tươi sáng.
Minh Luân
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng
- Ngăn chặn tình trạng mê tín dị đoan đầu năm mới