Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu 2025
Tỏa sáng di sản Bạc Liêu
Ngọt ngào, sâu lắng và nhiều cảm xúc là cảm nhận của nhiều người khi theo dõi chương trình sân khấu thực cảnh “Về Bạc Liêu nghe đờn ca tài tử” (gọi tắt là chương trình), nằm trong khuôn khổ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025.
Chương trình là một hoạt động tri ân, tôn vinh 2 di sản văn hóa: Nghệ thuật đờn ca tài tử (ĐCTT) Nam Bộ và Nghề làm muối truyền thống ở Bạc Liêu.
Ngọt ngào giai điệu quê hương
Với không gian đầy tính nghệ thuật và hiệu ứng sân khấu bắt mắt trước Nhà hát Cao Văn Lầu, những tiết mục nghệ thuật ĐCTT càng trở nên hấp dẫn. Điểm nhấn thú vị là nhiều tiết mục mang chủ đề muối.
Chương trình chia làm 2 chương lớn, kết nối với nhau như một câu chuyện xuyên suốt để kể về lịch sử hình thành và phát triển nghệ thuật ĐCTT trên đất Bạc Liêu. Với chương “Cội nguồn ĐCTT Nam Bộ”, khán giả ngược dòng lịch sử với hoạt cảnh múa “Mạch nguồn tri âm”, ca cảnh cải lương “Hội ngộ” và ca ra bộ “Khí tiết Trần Bình Trọng” tái hiện sự hình thành và phát triển từ đờn ca thành ca ra bộ và chuyển dần sang hình thái diễn xướng đến loại hình sân khấu cải lương.
Chương 2 “Sự lan tỏa và phát triển ĐCTT trong giai đoạn mới” với ca cảnh “Tình quê” đã khắc họa chân thực cuộc sống của những người làm muối, hay ca điệu thức Tây Thi “Trắng trong hạt muối nghĩa tình” đã làm sáng lên vẻ đẹp của hạt muối Bạc Liêu, không chỉ đơn thuần là sản vật mà còn chứa đựng bao tâm tư, tình cảm của người làm nghề. Khép lại chương trình, liên khúc “Tự hào báu vật phương Nam” và ca múa kết “Một vòng Bạc Liêu - Đất trời Bạc Liêu” đã mang đến một không gian nghệ thuật vừa hoài niệm lại vừa hiện đại.
Bài “Trắng trong hạt muối nghĩa tình” theo điệu Tây Thi thỏa mãn cả phần nghe lẫn phần nhìn cho khán giả theo dõi Chương trình.
Di sản bừng sáng
Không chỉ thu hút sự quan tâm của người địa phương, chương trình còn để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng du khách. Nhiều khán giả đã tập trung đông đảo bên trong và ngoài khu vực Nhà hát Cao Văn Lầu để theo dõi chương trình. Sự kết hợp hài hòa giữa cảnh sắc, âm thanh và ánh sáng khiến mỗi câu hát, mỗi nhịp phách cung đờn đều mang đến nhiều cảm xúc.
Bà Nguyễn Thị Lan (65 tuổi, TP. Bạc Liêu) chia sẻ: “Lâu lắm rồi tôi mới được xem chương trình hay như vậy, tôi sinh ra ở Đông Hải nên khi được nghe những câu vọng cổ về nghề muối mà thấy thấm, nhớ cánh đồng muối trắng xóa, nhớ cả những người bạn một thời lam lũ bên nhau”. Còn anh Trần Văn Minh (du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh) lại bày tỏ sự thích thú khi lần đầu tiên được nghe ĐCTT trong một không gian đậm chất miền Tây: “Trước giờ tôi chỉ nghe nói về ĐCTT nhưng khi trực tiếp cảm nhận, tôi mới hiểu vì sao loại hình này lại có sức hút đến vậy. Giai điệu mộc mạc, giọng ca giọt ngào của các nghệ sĩ đã mang đến nhiều cảm xúc cho tôi khi xem chương trình”.
Với chương trình “Về Bạc Liêu nghe ĐCTT”, Bạc Liêu tiếp tục khẳng định vị thế là vùng đất của nghệ thuật, nơi hội tụ những giá trị văn hóa đặc sắc. Nhìn xa hơn, sự kiện lần này còn là lời mời gọi bạn bè gần xa đến với Bạc Liêu - để không chỉ thưởng thức nghệ thuật mà còn cảm nhận hơi thở của một vùng đất đậm đà bản sắc văn hóa của dân tộc.
Bài, ảnh: BÙI TUYẾT
- Huyện Vĩnh Lợi: Trao giải các cuộc thi, hội thi năm học 2024 - 2025
- Họp mặt kỷ niệm 72 năm Ngày truyền thống Nhiếp ảnh, Điện ảnh Việt Nam
- Công ty Điện lực Bạc Liêu: Hội nghị người lao động năm 2025
- Gần 300 sản phẩm, dự án tham gia Ngày hội STEM và Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên - nhi đồng
- Bất an với thú vui thả diều trong khu dân cư