Khoảnh khắc cuộc sống
Chiếc xe đắt nhất…
Tác giả: Hữu Thọ
Thiết bị chụp: Điện thoại iPhone 13 Promax
Đề tài: Cuộc sống
Những ngày tháng Ba với cái nắng oi bức và những cơn gió mạnh khiến công việc của người nghèo thêm phần vất vả, trong đó có hai cha con bán vé số ngồi xe lắc. Mọi người thường bắt gặp họ trú nắng dưới bóng cây xanh, khi thì ngồi trên vỉa hè để chờ người ghé mua. Mẹ bỏ đi từ khi em còn quá nhỏ, thiếu vắng tình yêu thương nên em và người cha khuyết tật đành phải dựa vào nhau trên cuộc mưu sinh.
Bắt gặp ánh mắt trong veo, gương mặt xinh xắn của em cùng cha rong ruổi đi bán vé số, nhiều người không khỏi thương cảm và thường mua ủng hộ để giúp hai cha con vơi bớt phần nào khó khăn.
Hình ảnh của em khiến nhiều người chợt nhớ đến câu hát: “Cả tuổi thơ, chiếc xe đắt nhất con từng ngồi đó là lưng cha…”.
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đăng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).
- TP. Bạc Liêu: Phát hiện thi thể người đàn ông trong tư thế treo cổ
- Một số quy định mới trong Luật Công chứng 2024
- Quy định về dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường
- Tiếp tục đơn giản hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật
- Bồi dưỡng nông dân xuất sắc có đủ năng lực để thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ