Khoảnh khắc cuộc sống
Mưu sinh trong mưa
Tác giả: Hữu Thọ
Thiết bị chụp: Điện thoại iPhone Xs max
Đề tài: Cuộc sống
Cơn mưa bất chợt đến, người dân ở chợ thị trấn Hòa Bình (huyện Hòa Bình) nhốn nháo dọn dẹp, che chắn để hàng hóa không bị ướt. Trong cơn mưa nặng hạt, tôi bắt gặp người phụ nữ với chiếc xe chở phế liệu cồng kềnh lướt thật nhanh trên đường. Tôi dõi mắt theo bóng dáng ấy, chưa tìm được chỗ trú mưa thì người chị đã ướt sũng. Rồi chị tiếp tục đi trong mưa, chắc hẳn chuyện nắng mưa đã quá quen thuộc trong cuộc mưu sinh của chị. Tôi chợt nhớ đến câu nói khá giống với hoàn cảnh của chị: “Suy cho cùng, khung trời nào mà chẳng có bão giông, chỉ là người có chỗ trú, người thì không. Cuộc sống cũng như cơn mưa rào, không có ô thì cố gắng mà chạy”.
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đãng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).