Khoảnh khắc cuộc sống
Thân thương “chợ di động”
Tác giả: Phương Anh
Thiết bị chụp: Điện thoại iPhone 13 Pro Max
Đề tài: Cuộc sống
Mấy năm nay, người dân Phường 5 (TP. Bạc Liêu) đã quen với hình ảnh người phụ nữ da rám nắng, lỉnh kỉnh chở đầy hàng hóa trên chiếc xe máy len lỏi vào con hẻm nhỏ. Cứ tầm 6 giờ sáng hằng ngày, mấy nhà ở đầu hẻm đã nghe thấy tiếng rao: “Rau, củ, cá, thịt tươi ngon đây bà con ơi”.
Mặc dù đoạn đường ra chợ phường không đến 2 cây số, nhưng thương chị vất vả, bán hàng vui vẻ nên mọi người nhiệt tình ủng hộ. Vui nhất là những người già, do đi lại khó khăn nên việc có “chợ di động” đến tận nhà giúp họ đỡ tốn công sức đi chợ. Vì thế, hình ảnh của chị bán hàng, “chợ di động” đã trở nên thân thương với người dân trong con hẻm nhỏ.
Đây là mục dành cho những người đam mê chụp ảnh giao lưu, học hỏi kỹ thuật nhiếp ảnh và chia sẻ những câu chuyện, thông điệp ý nghĩa về cuộc sống thông qua bức ảnh. Báo Bạc Liêu mong nhận được sự ủng hộ của bạn đọc gần xa. Tác phẩm cộng tác xin gửi về địa chỉ email: huuthobaobl@gmail.com (tác phẩm chọn đãng sẽ được hưởng nhuận bút theo chế độ hiện hành).