Nhịp sống đô thị
“Bệnh”... trông chờ, ỷ lại
Bài học kinh nghiệm để thoát nghèo bền vững lâu nay không gì khác ngoài ý thức tự vươn lên thoát nghèo của hộ nghèo. Còn các chính sách hỗ trợ khác chỉ là “vốn mồi”, nhằm tạo thêm điều kiện để hộ nghèo thoát nghèo nhanh và chống tái nghèo.
Bài học này đã được đúc kết và ai cũng biết, nhưng để thực hiện không phải là chuyện dễ, vì hộ nghèo lại… không muốn thoát nghèo!?
Tổng kết công tác giảm nghèo năm nào cũng thế, hộ nghèo khó thoát nghèo và tái nghèo nhanh vẫn xoay quanh một nguyên nhân chính là “một bộ phận hộ nghèo không muốn thoát nghèo, có tư tưởng trông chờ, ỷ lại...”.
![]() |
Nhiều hộ ở xã Vĩnh Trạch Đông (TP. Bạc Liêu) thoát nghèo nhờ trồng củ gừng. Ảnh: Tú Anh |
Đồng hành, chia khó với hộ nghèo là việc làm cần thiết. Song, điều đó không có nghĩa là cứ bao bọc cho hộ nghèo để cái “bệnh” trông chờ, ỷ lại trở thành nan y. Tư tôi nghĩ, đã đến lúc phải nói không với bệnh trông chờ, ỷ lại. Đồng thời, từ việc nêu gương vượt khó thoát nghèo thì cũng cần mạnh dạn phê bình những hộ không muốn thoát nghèo, nhất là các hộ có những người chỉ lo ăn nhậu say xỉn, không chí thú làm ăn, sa vào tệ nạn xã hội...
TƯ ĐÔ THỊ
- Trao Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX
- Tổng kết Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp tỉnh
- Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa và cải thiện sức khỏe đất
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4
- Thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Sông Hậu