Nhịp sống đô thị

Chung sức vì một thành phố phát triển

Thứ Sáu, 25/04/2014 | 15:44

Sự kiện TP. Bạc Liêu được công nhận đô thị loại II đã và đang tạo ra sinh khí phấn khởi, tự hào trong mọi tầng lớp nhân dân. Từ đó, ai cũng ý thức được trách nhiệm, nghĩa vụ của mình trong việc thi đua xây dựng và phát triển thành phố lên tầm cao mới.

* Ông Võ Chen (phường 3, TP. Bạc Liêu):

TP. Bạc Liêu mình ngày càng đổi mới

Chứng kiến sự đổi thay theo thời gian của TP. Bạc Liêu, tôi không giấu được niềm hạnh phúc và xúc động. Tuy tuổi còn trẻ nhưng thành phố chúng ta đã khẳng định được vị thế của mình với bạn bè gần xa bằng sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống chính trị. Bạn bè của tôi từ xa về thăm Bạc Liêu đều bất ngờ vì sự hoành tráng, tầm vóc mới của một thành phố trẻ. Đô thị khang trang, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng nâng lên là những kết quả của sự đồng tâm hiệp lực giữa chính quyền và nhân dân.

Dù đã có những bước tiến vững chắc, nhưng công cuộc xây dựng và kiến thiết TP. Bạc Liêu cần được thực hiện với sự quyết tâm cao và một quá trình xuyên suốt. Từ Đảng bộ cho đến mọi tầng lớp nhân dân thành phố cần phải nhất trí, đồng lòng hơn nữa để tiếp tục xây dựng vị thế của mình.

* Trương Kim Linh (đoàn viên TP. Bạc Liêu):

Phát huy sức trẻ để xây dựng quê hương

Bên cạnh sự kiện Festival Đờn ca tài tử quốc gia lần I - Bạc Liêu 2014, tuổi trẻ chúng tôi rất tự hào vì sự “thay da, đổi thịt” từng ngày của TP. Bạc Liêu.

Cùng với các cấp chính quyền, tuổi trẻ đã có nhiều công trình, phần việc xây dựng thành phố xanh - sạch - đẹp, văn minh. Những kết quả đạt được trong thời gian qua sẽ tiếp tục là nền tảng để tuổi trẻ nói chung và bản thân tôi nói riêng tiếp tục phát huy, cống hiến.

Để xứng đáng với niềm tin của những thế hệ cha anh đi trước và xu thế đi lên của thành phố, tôi sẽ phát huy tối đa sức trẻ, tham gia đóng góp trong mỗi công trình, từng phần việc. Đó là tích cực tham gia tất cả các hoạt động hướng đến lợi ích cộng đồng như: ra quân làm vệ sinh môi trường; trồng và chăm sóc cây xanh; tuyên truyền lối sống văn minh đô thị đến người dân; xóa mù chữ cho trẻ em nghèo; giúp đỡ những người bất hạnh… Bên cạnh đó, tôi cũng không ngừng học tập, rèn luyện bản thân để xứng đáng là thế hệ thanh niên thời đại Hồ Chí Minh.


* Cô Trần Thị Lệ Hằng (giáo viên Trường THCS Võ Thị Sáu):

Tiếp tục đào tạo những thế hệ học trò có đức, có tài

Là người theo đuổi sự nghiệp giáo dục, tôi ý thức được trách nhiệm của mình trong hành trình dẫn dắt thế hệ học trò sang bến bờ tương lai.

Dù không phải là nơi mình sinh ra, nhưng tôi thật sự hạnh phúc khi TP. Bạc Liêu được công nhận đô thị loại II. Trong sinh khí mọi người cùng chung tay xây dựng thành phố, tôi nhận thấy mình cần có trách nhiệm nhiều hơn nữa với nghề “gõ đầu trẻ”. Để đào tạo những thế hệ học trò có cả đức lẫn tài phục vụ xã hội, tôi sẽ tiếp tục cố gắng học hỏi các đồng nghiệp, trau dồi kiến thức chuyên môn và nâng cao phẩm chất đạo đức nghề giáo. Nhằm đáp ứng tiến trình dạy và học hiện đại, tôi không chỉ truyền thụ kiến thức mà còn chú trọng xây dựng phẩm chất đạo đức cho các em. Thông qua những hoạt động ngoại khóa, những chuyến về nguồn, tôi sẽ giúp học trò hình thành kỹ năng sống, trang bị nhiều thông tin bổ ích trên mọi lĩnh vực văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục...

Phần thưởng xứng đáng cho tôi là được nhìn các em mai này có nhiều đóng góp cho xã hội, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố. Vì một TP. Bạc Liêu phát triển, tôi và những người làm công tác giảng dạy sẽ tiếp tục cống hiến hết mình để những “hạt giống” được đâm chồi, nảy lộc tỏa hương cho đời.


* Ông Tào Anh Dũng (công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh):

Tự hào khi được góp sức làm đẹp thành phố

Thời gian qua, tôi cũng như nhiều anh chị em công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh đã nỗ lực để mang lại màu xanh, vẻ mỹ quan cho đô thị. Vui nhất là diện mạo của phố phường mình ngày càng xanh - sạch - đẹp. Từ các con hẻm cho đến các tuyến phố đều được khoác lên mình chiếc áo mới.

Hiện nay, khối lượng công việc của anh em công nhân đã tăng lên khá nhiều so với trước, nhưng không vì thế mà chúng tôi cảm thấy vất vả. Bởi, chúng tôi hiểu rằng, mình đang thực hiện một công việc hết sức ý nghĩa cho cuộc sống, cho thành phố thân yêu.


* Bà Lý Thị Gái, (hiệu kính Thuận Thành, TP. Bạc Liêu):

Phát triển kinh doanh gắn liền với văn hóa

Khi TP. Bạc Liêu được công nhận đô thị loại II, chúng tôi rất phấn khởi, hạnh phúc. Sự kiện này là “đòn bẩy” giúp nền kinh tế TP. Bạc Liêu ngày càng phát triển. Đồng thời, các doanh nghiệp cũng sẽ có cơ hội đẩy mạnh việc quảng bá thương hiệu trong kinh doanh.

Sắp tới đây, tôi sẽ đầu tư, mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng sản phẩm. Trong bối cảnh Bạc Liêu chủ trương đi lên từ văn hóa, tôi cũng đề cao phát triển kinh doanh với việc nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng.

Gia Lạc

(thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.