Nhịp sống đô thị
Đam mê đờn ca tài tử
Dẫu có khác nhau về tuổi tác, xuất thân từ nhiều thành phần xã hội khác nhau, nhưng họ lại gặp nhau ở một điểm chung: xem đờn ca tài tử (ĐCTT) như niềm đam mê của mình. Đối với họ, tình yêu với ĐCTT như đã “ăn vào máu” và lan truyền từ đời này sang đời kia một cách bình dị mà tự nhiên…
Từ những gia đình ĐCTT
Ở TP. Bạc Liêu, rất nhiều gia đình có nhiều thế hệ đam mê ĐCTT. Từ nội ô ra đến ngoại thành, bất cứ đâu cũng có thể bắt gặp những gia đình dạng như thế. Từ thế hệ đời ông truyền lại cho đời con, rồi đời cháu, chắt thậm chí là “chít” nữa… Có nhiều gia đình còn rất nổi tiếng bởi nhìn vào cảnh cha ngồi đờn cho con hát, hay ông ngồi nhịp song lang cho đứa cháu - đó đều là những hình ảnh quen thuộc.
![]() |
Một buổi sinh hoạt ĐCTT của nhóm người cao tuổi phường 7. Ảnh: N.V |
Những gia đình như ông Triệu Thanh Hồng cũng không thuộc dạng là “hàng hiếm” của Bạc Liêu. Vì thế, phong trào ĐCTT của thành phố dường như lúc nào cũng âm ỉ cháy từ lòng nhiệt huyết của những gia đình có nhiều thế hệ đam mê ĐCTT như thế!
...đến đội nhóm ĐCTT
Bộ môn ĐCTT không hề phân biệt tuổi tác hay giới tính. Ai có niềm đam mê thì tụ họp nhau lại mà chơi. Chỉ cần chiếc chiếu trải xuống nền gạch, một ít miếng “mồi” để đưa cay vài ly rượu để lòng thêm hứng khởi, vậy là buổi sinh hoạt ĐCTT hình thành. Bất cứ khi nào thấy có cảm hứng, mấy cụ cao niên tụ họp lại một nhà nào đó, và họ mượn lời ca tiếng đờn để thắt chặt thêm tình nghĩa xóm giềng, bè bạn.
Ở phường 7 (TP. Bạc Liêu) có một nhóm ĐCTT người cao tuổi khá độc đáo. Người nhỏ tuổi nhất trong nhóm cũng tầm 73 tuổi, và lớn nhất là 86 tuổi. Nhóm ĐCTT cao niên này quy tụ những gương mặt được xem là “gạo cội” của phong trào ĐCTT ở thành phố. Chẳng hạn như: bác Hai Ký - đệ tử ruột của danh cầm Ba Chột; bác Năm Triều - từng đoạt giải A tại Liên hoan ĐCTT TP. Bạc Liêu lần I; bác Hai Mẫn - từng theo đoàn văn công trong thời chiến; bác Tư Giàu, bác Bắc Sơn - gia đình có nhiều thế hệ ĐCTT; bác Bảy Để - nguyên Chủ tịch Hội Người mù tỉnh - người cũng đam mê ĐCTT… Không đợi đến khi được chính quyền công nhận là câu lạc bộ (CLB) ĐCTT như ở địa phương khác, nhóm ĐCTT người cao tuổi của phường 7 vẫn duy trì được nhịp độ sinh hoạt, ai nấy đều rất nhiệt tình. Chưa hết, họ còn truyền dạy lại kiến thức cho con cháu mình trong mỗi lần sinh hoạt.
Chị Nguyễn Tuyết Luận, cháu ruột của bác Bắc Sơn, tâm sự: “Tôi đi hát từ nhỏ nhưng trước giờ tôi chưa tham gia CLB nào. Khi thấy mấy chú tổ chức hình thức này hay quá nên tôi xin tham gia, đến nay cũng được mấy năm rồi”.
Khi biết tin tỉnh đăng cai tổ chức Festival ĐCTT, các thành viên trong nhóm ĐCTT cao niên này rất háo hức. Bác Bắc Sơn bày tỏ: “Mỗi lần sinh hoạt ĐCTT, chúng tôi đều dợt lại 20 bản Tổ, rồi cũng tập hát mấy bài lời mới nữa. Nói chung là chúng tôi sẵn sàng tham gia Festival nếu như được yêu cầu”.
Không chỉ sinh hoạt ĐCTT cho thỏa niềm đam mê, những gia đình nhiều thế hệ, các đội, nhóm ĐCTT trên địa bàn thành phố còn có chung một tâm trạng: háo hức chờ đợi để sẵn sàng phục vụ Festival. Thật quý thay những con người yêu ĐCTT.
Ngọc Vũ
- Trao Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX
- Tổng kết Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp tỉnh
- Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa và cải thiện sức khỏe đất
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4
- Thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Sông Hậu