Nhịp sống đô thị
Để gia đình là điểm tựa yêu thương!
![]() |
Ảnh minh họa: T.L |
Gia đình - hai tiếng thiêng liêng ấy dẫu là điều đơn giản với người này, nhưng đôi khi lại là điều “không thể” đối với những mảnh đời bất hạnh. Vào quán ăn, hay đến các điểm du lịch của TP. Bạc Liêu, chúng ta vẫn thấy còn rất nhiều trẻ em lang thang cơ nhỡ. Có em bán vé số, có đứa chìa tay xin tiền, có trẻ còn ẵm theo đứa em nhỏ hơn lê la khắp hang cùng ngõ hẻm để xin bố thí sống qua ngày… Cũng không ít chị ẵm theo con thơ, cụ bà ăn vận rách rưới mời mọc bán từng tờ vé số, phụ chạy bàn…
Hẳn họ đã không thể có được một gia đình “lành lặn”. Bởi, nếu các chị, các em có một tổ ấm đúng nghĩa, thì trên đường phố của một đô thị đâu xuất hiện cảnh tượng như thế này!
Xây dựng gia đình hạnh phúc là cả một quá trình với sự nỗ lực của các thành viên. Có lẽ đây là một chuyện không dễ. Tuy nhiên, để gia đình là điểm tựa yêu thương, để các em nhỏ có được không gian sống trong môi trường giáo dục, thiết nghĩ, cũng không quá khó khăn. Từ nền tảng đó, trẻ em sẽ được dạy dỗ, bảo ban thì xã hội sẽ bớt đi những tệ nạn. Và rồi các em sẽ có hơi ấm tình người mà phát triển nhân cách tốt hơn.
Thời gian qua, TP. Bạc Liêu đã có nhiều cố gắng trong việc chăm lo cho trẻ em bằng nhiều hình thức. Nếu thời gian tới, các cấp, các ngành chức năng TP. Bạc Liêu đặc biệt quan tâm chăm lo các em nhiều hơn nữa, tạo cho các em “không gian gia đình” một cách đúng nghĩa, thì Tư tôi nghĩ rằng, đường phố Bạc Liêu sẽ ít đi những “mầm non” sớm lăn lóc vào đời, giảm dần những thanh niên thiếu ý thức trong cuộc sống gia đình, để gia đình luôn là điểm tựa yêu thương!
Tư đô thị
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế