Nhịp sống đô thị

Giáo dục truyền thống yêu nước: Cần nhân rộng những mô hình hay

Thứ Tư, 19/11/2014 | 16:53

Kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hầu hết các trường trên địa bàn TP. Bạc Liêu đều tổ chức hội thi văn nghệ. Có dịp xem những ca sĩ “nhí” biểu diễn ở một số trường, Tư tôi mừng quá! Năm nay, nhiều tiết mục văn nghệ gây ấn tượng và khiến nhiều người phải suy nghĩ về việc thể hiện lòng yêu nước.

Một tiết mục văn nghệ nói về người lính biển của học sinh Trường tiểu học Kim Đồng. Ảnh: Lâm Hỷ

Ngày 20/11 năm nay, cùng với những tiết mục ca, múa thể hiện lòng tri ân với các thầy cô giáo, nhiều lớp còn tổ chức các tiết mục múa hát về người lính. Đặc biệt là hình ảnh về người lính biển. Đó là tiết mục Tôi yêu Việt Nam, Thương anh lính biển mà nhiều học sinh Trường tiểu học Kim Đồng (TP. Bạc Liêu) thể hiện. Những hình ảnh ấy nhắc nhớ mọi người luôn hướng về biển, đảo yêu thương, thấy được trách nhiệm của mình, và hơn cả là giáo dục lòng yêu nước, tự hào về dân tộc cho những học sinh mới bắt đầu vào lớp một.

Đây cũng là một trong những mô hình hay để giáo dục và khẳng định chủ quyền biển, đảo ngay từ nhỏ cho các em.

Tư tôi nghĩ, ngoài việc thể hiện lòng yêu nước qua những tiết mục văn nghệ, các trường còn có thể tổ chức cho các em thể hiện bằng nhiều hình thức trực quan khác như: thi vẽ tranh; treo các pa-nô tuyên truyền ở các trường, nơi công cộng; hoặc thi tìm hiểu về biển, đảo thông qua các sân chơi hay giờ ngoại khóa…

Những việc làm ấy sẽ góp phần giáo dục các em lòng yêu nước, khẳng định chủ quyền biển, đảo và tạo dựng cho các em niềm tự hào dân tộc.

Tư Đô Thị

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.