Nhịp sống đô thị
Hãy cùng nói “không” với rác!
![]() |
Rác nằm dưới lòng hồ trong Công viên văn hóa Trần Huỳnh. Ảnh: N.V |
Thời gian gần đây, TP. Bạc Liêu luôn ra sức kêu gọi và tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ, các công trình, phần việc với mong muốn tạo nên một thành phố văn minh và không có rác. Tuy nhiên, trong một bức tranh đẹp, thì đâu đó vẫn còn một vài chỗ chưa hoàn hảo.
Số là, Công viên văn hóa Trần Huỳnh (phường 7, TP. Bạc Liêu) đang trở thành địa điểm thú vị để người dân đến đây vui chơi, giải trí. Chiều chiều, nhiều người vô đây ngồi uống cà phê xung quanh bờ hồ hay thả diều… Tuy nhiên, trong công viên, rác có mặt ở khắp nơi, trải dài từ cổng công viên cho đến cuối đường. Các loại rác như vỏ hộp, bịch nylon, giấy vụn vướng vào cây, vương trên bãi cỏ, nằm dưới lòng hồ…
Tư tôi nghĩ rằng, nếu mỗi người dân phát huy ý thức công dân của mình hơn nữa thì đâu đến nỗi. Và có lẽ, công viên cũng nên có thêm nhiều thùng rác để phục vụ việc xả rác thải của người dân, đồng thời góp phần tạo vẻ mỹ quan đô thị.
Tư đô thị
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế