Nhịp sống đô thị
Không muốn... thoát nghèo(?!)
Nhìn vào kết quả mà TP. Bạc Liêu giảm được số hộ nghèo, Tư tôi rất phấn khởi. Nhưng vẫn còn một điều làm Tư tôi cứ mãi suy nghĩ. Đó là trong khi hàng trăm hộ nghèo khác chí thú làm ăn, để xóa cái nghèo đeo bám, thì vẫn còn nhiều hộ khác… chẳng muốn thoát nghèo?!
Toàn thành phố đã thống kê được có đến 235 hộ không muốn thoát nghèo. Bởi, mỗi hộ nghèo được cấp cho một cuốn sổ, rồi nhận đủ thứ tiền hỗ trợ, được khuyến khích học nghề (được hỗ trợ tiền học nghề), được hướng dẫn cách làm ăn, có chỗ cho mượn tiền không tính lãi… Rồi vào mấy dịp lễ, tết, ngành này, ban nọ đến thăm và tặng quà… Vậy thì, ai lại chẳng muốn là hộ nghèo, ai dại gì trả sổ?
Mới sáng sớm, Tư tôi đã thấy vài ba hộ nghèo ngồi tụm nhau lại lai rai rồi. “Mồi” nhậu đôi khi chỉ vài loại trái cây rẻ tiền. Nếu có hỏi thì họ bảo: Không có nghề gì ổn định, ai mướn gì làm nấy. Bữa nay không ai mướn thì nhậu chứ biết làm gì?
Đơn vị đỡ đầu xuống mà gặp những hộ như thế này, chắc chắn họ sẽ chẳng thiết tha cái chuyện hỗ trợ thoát nghèo nữa. Bởi lẽ, chỉ khi hộ nghèo biết vươn lên, biết tự thân vận động thì việc hỗ trợ mới thật sự hiệu quả. Còn cứ nằm “chờ sung rụng” như thế thì nếu có hỗ trợ cả đời cũng không bao giờ thoát nghèo được!
Tư đô thị
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế