Nhịp sống đô thị
Lại phá hoại các công trình công cộng
Để TP. Bạc Liêu được công nhận là đô thị loại II, thời gian qua, Đảng bộ và nhân dân thành phố phải huy động nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, góp phần tạo diện mạo, kiến trúc cho một thành phố trẻ. Thế nhưng, việc xâm hại các công trình công cộng vẫn diễn ra.
Cống thoát nước ở khu dân cư 577 bị trộm lấy mất nắp đậy. Ảnh: Tú Anh |
![]() |
Chưa dừng ở đó, bọn phá hoại này còn trộm cả các nắp cống thoát nước ngăn rác được làm bằng sắt ở các khu dân cư. Như ở khu dân cư 577 (phường 2, TP. Bạc Liêu), hầu hết các nắp cống ngăn rác đều bị mất trộm, làm cho rác cứ thay nhau tuôn xuống cống. Cống được thiết kế hẹp, cộng thêm mất nắp đậy ngăn rác, nên bị nghẹt. Do vậy, mỗi khi mưa thì nhiều tuyến đường tại khu dân cư 577 bị ngập.
Vấn đề đặt ra là không lẽ các đại lý thu mua phế liệu không biết các nắp hộp đèn, vỉ sắt này là đồ trộm từ các công trình công cộng, mà cứ tiếp tục tiêu thụ đồ gian. Hành vi tiếp tay cho kẻ xấu cần được cơ quan chức năng xử lý triệt để. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương cũng cần phát huy vai trò của người dân trong việc phát hiện, tố giác các hành vi trên nhằm góp phần bảo vệ tài sản công, giữ gìn an ninh trật tự địa phương.
Tư Đô Thị
- Hơn 400 cán bộ Đoàn, đoàn viên - thanh niên thắp nến tri ân tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh
- Gặp lại những nhân chứng lịch sử trước ngày 30/4/1975
- Những anh hùng làm rạng rỡ đất Bạc Liêu
- Vợ liệt sĩ: Ngày ấy, bây giờ
- Viết tiếp truyền thống vùng đất anh hùng - vững bước hội nhập và phát triển cùng đất nước