Nhịp sống đô thị
Mở đường tương lai cho 5 trẻ mồ côi
Xuất phát từ mâu thuẫn tranh giành đất đai, Danh Thanh Phương (38 tuổi) cùng vợ là Võ Thị Nga (41 tuổi) đã sát hại vợ chồng người anh ruột là Danh Thanh Hậu (41 tuổi) và vợ là Danh Thị Li Na (30 tuổi) để lại 5 đứa trẻ mồ côi. Vụ án “vợ chồng em giết chết vợ chồng anh” xảy ra vào ngày 29/9/2014 tại huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang vẫn đang làm rúng động dư luận mấy ngày qua.
![]() |
Ông Dương Thành Trung, Bí thư Thành ủy TP. Bạc Liêu (bìa phải) đến nhà ông Danh Hal để trao tiền hỗ trợ. Ảnh: C.T |
Ngôi nhà nằm cách con lộ chính của xã khoảng 600m, đường đất, mùa mưa nên sình lầy, trơn trượt. Buổi chiều hôm đoàn chúng tôi đến, vợ ông Hal vắng mặt, bà ra chợ xã mua ít đồ dùng chuẩn bị đám làm tuần cho đôi vợ chồng xấu số. Đám trẻ nheo nhóc như bầy gà lạc mẹ vẫn hồn nhiên vô tư chơi đùa dưới bàn thờ, phía trên là di ảnh của cha mẹ với khói hương nghi ngút. Chỉ thằng bé 2 tuổi là buồn ra mặt vì thiếu hơi ấm của mẹ. Nó cầm bình sữa trên tay nhưng không màng uống, gương mặt hốc hác, đôi mắt đượm buồn, cỡ tuổi này nó đã biết buồn khi vắng mẹ lâu! Chỉ còn 4 anh em ở nhà, còn đứa út 8 tháng tuổi đã nhập viện, thằng bé bị suy dinh dưỡng nặng nên phải ở bệnh viện để bác sĩ theo dõi. May mắn cho thằng bé, dì Út (em ruột của chị Na) đang nuôi con bằng sữa mẹ nên nó được bú thép dì…
Ông Danh Hal đã 65 tuổi, mấy năm nay gần như đã mất sức lao động, nhà có 1ha đất đã cho người ta thuê để nuôi tôm. Ngoài tiền cho thuê đất, thu nhập của gia đình thuộc diện cận nghèo này là khoản tiền hai ông bà dành dụm từ những buổi cào nghêu, làm thuê. Khi còn làm nổi thì ông bà gắng làm để kiếm ít tiền. Trước đây, chỉ nuôi 2 đứa cháu, giờ phải nuôi thêm 3 đứa cháu nữa. Ông Hal bùi ngùi kể: “Con Na từng có một đời chồng. Chồng nó bệnh tâm thần và bỏ xứ đi mất, để lại 3 đứa con nhỏ. Nó bước thêm bước nữa, đưa đứa con gái nhỏ cùng về quê chồng ở Kiên Giang, sau đó sinh thêm 2 đứa con trai. Bây giờ, tụi nó mất, chúng tôi phải đem hết mấy cháu về đây để nuôi”. Đôi vợ chồng già nay ốm mai đau giờ gồng gánh bầy cháu thơ dại: đứa lớn nhất 9 tuổi, đứa nhỏ nhất 8 tháng tuổi!
Lo con đường tương lai cho bọn trẻ, ông Dương Thành Trung bày tỏ: “Lo cho những đứa trẻ mồ côi không thể chỉ bằng cách cho tiền, mà phải tính đến con đường học hành của chúng, để nhờ học tập mà chúng có thể thoát khỏi cuộc đời cơ cực”. Với suy nghĩ ấy, ông Trung cho biết sẽ giao các ngành chức năng vào cuộc để lo hộ khẩu cho 5 đứa trẻ, làm giấy khai sinh, bảo hiểm y tế. Cháu nào đủ tuổi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để được đến trường. Đồng thời, chỉ đạo chính quyền địa phương lo tu sửa lại nhà cho kín nắng kín mưa; cấp gạo hàng tháng cho các cháu ăn. Ngoài ra, ông Dương Thành Trung còn bàn bạc với gia đình ông Hal về phương án sử dụng đồng tiền hỗ trợ để làm sao có thêm thu nhập, tính toán con đường về lâu về dài để nuôi dưỡng và chăm lo tương lai cho 5 đứa trẻ…
Dẫn đoàn chúng tôi, mấy anh cán bộ xã đã đưa thẻ bảo hiểm y tế mà địa phương vừa làm xong để gia đình đem vào bệnh viện lo cho đứa trẻ 8 tháng tuổi có thể sẽ điều trị dài ngày ở đó.
Ông bà ngoại già yếu giờ lại thành điểm tựa cho 5 đứa trẻ mồ côi! Chuyện chăm lo nơi ăn chốn ở, chuyện học của các cháu giờ đã có chính quyền hỗ trợ. Tuy nhiên, có lẽ vẫn còn nhiều lắm những chông chênh trên con đường tương lai của các cháu. Chúng tôi vẫn mong sẽ có nhiều hơn nữa những tấm lòng hảo tâm cùng san sẻ với nỗi mất mát quá lớn, mà các cháu chưa đủ lớn để nhận thức rằng giờ chúng đã như đờn đứt dây… Và hình ảnh được kể lại về đứa trẻ 8 tháng tuổi (con chị Li Na) bò lên xác mẹ tìm bầu sữa nóng đã ám ảnh tâm trí chúng tôi khôn nguôi…
Cẩm Thúy
- Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa và cải thiện sức khỏe đất
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4
- Thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Sông Hậu
- Huyện Đông Hải: Gần 170 hòa giải viên được tập huấn công tác hòa giải ở cơ sở
- Hội thảo hỗ trợ các sáng kiến về chuyển đổi xanh do phụ nữ dẫn dắt tại Bạc Liêu