Nhịp sống đô thị
Nguyễn Thị Kim Nên: “Chuyên” lo cho người nghèo
Có một cơ ngơi vững chắc, chị Nguyễn Thị Kim Nên (phường 2, TP. Bạc Liêu) lại nghĩ đến chuyện lo cho người nghèo. Là một phụ nữ thành đạt, chị Kim Nên “làm từ thiện” cũng rất... ngọt!
Để có được thành công hôm nay, chị Kim Nên đã vượt qua nhiều khó khăn. Rồi từ cái tính chịu thương, chịu khó, chị không ngại vất vả tìm tòi, học hỏi, để rồi giờ đây, cái thương hiệu “Tín Nên” đã không còn xa lạ trên thương trường kinh doanh thủy hải sản. Hơn 10 năm thu mua tôm, chị đã khuếch trương thương hiệu của mình đến nhiều tỉnh bạn như: Sóc Trăng, Cần Thơ, Cà Mau… Không dừng lại ở đó, chị còn nảy ra ý định bán chế phẩm sinh học phục vụ nuôi tôm. Mong muốn của chị là vừa phát triển sự nghiệp kinh doanh, vừa giúp người dân đỡ tốn chi phí đi lại nhằm phục vụ việc nuôi tôm tốt hơn.
Được xem là mẫu người phụ nữ hiện đại, năng động, tháo vát trong kinh doanh, nhưng chị Kim Nên lại rất khiêm tốn khi nói về mình. Chị Kim Nên chia sẻ: “Tôi có nhiều hơn người ta một chút thôi chứ cũng chưa bằng ai. Tôi đã đầu tư vốn gần 3 tỷ đồng cho gần 100 hộ nông dân nuôi tôm. Tuy có chút lo lắng, nhưng mỗi khi đến nhà từng hộ để xem cách làm ăn, hiệu quả từ đồng vốn, tôi vẫn cảm thấy nhói lòng, lại muốn giúp thêm cho họ”.
Và tháng nào cũng vậy, chị cùng với bạn bè mình là những doanh nghiệp, những người hảo tâm đến nhà những người có hoàn cảnh khó khăn để thăm hỏi, động viên và giúp đỡ họ.
Ngọc Vũ
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế