Nhịp sống đô thị
Quảng cáo - thích thì treo!?
Một trong những việc gây mất mỹ quan đô thị ở TP. Bạc Liêu chính là tình trạng treo bát nháo các loại quảng cáo, băng-rôn tuyên tuyền. Cứ thích là người ta treo, không cần xin phép đơn vị chủ quản, vì có ai xử lý đâu mà sợ!?
Nhiều con đường chính của TP. Bạc Liêu lúc nào cũng xuất hiện nhiều băng-rôn quảng cáo, khuyến mại, khai trương, và tuyên truyền các sự kiện văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, hay các chương trình hành động vì môi trường, giáo dục, y tế, sức khỏe…
Việc tuyên truyền, vận động là cần thiết, song cũng phải tính đến yếu tố mỹ quan, chứ không phải muốn treo thì treo!? Bằng chứng là ngay tuyến đường Trần Phú (thuộc phường 3 và phường 7), mặc dù có nhiều băng-rôn tuyên truyền sự kiện đã qua, nhưng các đơn vị chủ quản lại không tháo xuống, mặc cho nó rách nát tung bay theo gió. Đó là chưa kể đến nội dung tuyên truyền chưa rõ nghĩa.
Xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quảng cáo, tuyên truyền đã được quy định rất rõ, vì vậy, không lý do gì TP. Bạc Liêu lại không mạnh tay xử lý. Vì một đô thị văn minh, thành phố cần xử lý nghiêm, chớ để vậy hoài coi sao được!
Tư Đô Thị
- Chủ tịch UBND tỉnh - Phạm Văn Thiều thăm, tặng quà các Mẹ VNAH ở TX. Giá Rai
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Hòa Bình
- Bạc Liêu và Cà Mau góp ý Đề án hợp nhất 2 tỉnh
- Thăm và tặng quà các Mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Phước Long
- Chiếu phim lịch sử mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước