Nhịp sống đô thị
Sợ xấu khi đội mũ bảo hiểm?
![]() |
Phụ nữ và học sinh chở ba không đội mũ bảo hiểm trên đường phố TP. Bạc Liêu. Ảnh: T.A |
Có người không muốn đội mũ bảo hiểm chỉ vì sợ hư mái tóc mới làm, hoặc chứng tỏ ta đây chẳng hề sợ cảnh sát giao thông(?!). Có người còn tuyên bố: “Thà chịu phạt chứ không thèm đội mũ bảo hiểm”. Đây là nguyên nhân để giải thích vì sao ở nhiều tuyến đường thường xuất hiện tình trạng một số người không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe môtô.
Thậm chí, học sinh ở một số trường tuy được tuyên truyền về thực hiện an toàn giao thông và văn hóa giao thông, song, vẫn còn tồn tại tình trạng không chịu đội mũ bảo hiểm, rồi chở ba, chở bốn.
Phản ánh thực trạng trên để thấy rằng, việc xử lý vi phạm Luật Giao thông dường như chưa đủ mạnh, chưa đủ sức răn đe. Tư tôi nghĩ, nếu ai cho rằng “đội mũ bảo hiểm là xấu” thì cần phải xem lại. Bởi, khi điều khiển xe gắn máy, ai cũng phải đội mũ bảo hiểm, đó là luật. Và đã là luật thì phải chấp hành.
Năm 2014, ngành quản lý sẽ thực hiện việc “xử nguội” vi phạm Luật Giao thông thông qua hệ thống camera được bố trí ở các tuyến đường chính. Hy vọng, với giải pháp này, việc thực hiện Luật Giao thông sẽ nghiêm túc hơn. Và đây cũng là việc làm để bảo vệ cho chính bản thân những người tham gia giao thông.
Tư Đô Thị
- Trao Giải Báo chí Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) lần thứ IX
- Tổng kết Hội thi “Giáo viên mầm non dạy giỏi” cấp tỉnh
- Giải pháp quản lý rơm rạ trên đồng ruộng kết hợp cơ giới hóa và cải thiện sức khỏe đất
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4
- Thành lập HTX Dịch vụ nuôi trồng thủy sản Sông Hậu