Nhịp sống đô thị
Thanh niên làm vệ sinh môi trường: Làm hoài coi sao được?!
Chủ đề của Tháng Thanh niên năm 2013 là “Thanh niên với văn minh đô thị”. Theo đó, hàng loạt các hoạt động, phong trào, nhất là làm vệ sinh môi trường được đẩy mạnh. Việc khơi dậy sức trẻ cống hiến cho quê hương là đáng trân trọng. Song, xem ra vẫn còn nhiều chuyện đáng bàn khi một số hoạt động chẳng những không phát huy ý nghĩa, mà còn tạo nên thói ỷ lại, thích dựa dẫm vào người khác của một số hộ dân.
![]() |
ĐV-TN ra quân làm vệ sinh môi trường trên tuyến đường Trần Phú (phường 7, TP. Bạc Liêu). Ảnh: K.T |
Thực hiện nếp sống văn minh đâu chỉ là đối tượng thanh niên, mà là trách nhiệm chung của tất cả mọi người. Làm gì có chuyện văn minh khi một số người cứ vô tư vứt rác thải bừa bãi gây ô nhiễm môi trường, còn thanh niên cứ phải ra quân thu gom, xử lý. Phải chăng, việc một số người dân “cứ xả”, còn thanh niên “phải dọn”, vô tình tạo nên thói ỷ lại và chưa thể hiện được sự văn minh của người dân thành phố.
Tư tôi nghĩ, thay vì đưa lực lượng thanh niên đến những điểm thường gây ô nhiễm môi trường, các địa phương hãy tổ chức cho những người xả rác đi nhặt rác vào các ngày thứ bảy hay chủ nhật. Nếu khu phố, hoặc hộ gia đình nào cố tình vi phạm thì cũng cần tổ chức đưa ra họp dân để mọi người biết.
Xét ở góc độ nào đó, xây dựng TP. Bạc Liêu trở thành đô thị xanh - sạch - đẹp và văn minh chỉ thành công khi mỗi người dân đều nâng cao ý thức và thực hiện tốt nghĩa vụ của mình. Bởi đó còn là hành động cụ thể để thể hiện văn minh và tình cảm đối với quê hương. Còn cứ huy động thanh niên ra quân quét rác hay vét mương cống hoài thì coi sao được?!
TƯ ĐÔ THỊ
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế