Nông Nghiệp - Nông Dân - Nông Thôn
Ông Trần Long: Nông dân Khmer làm kinh tế giỏi
Đến ấp Đay Tà Ni (xã Hưng Hội, huyện Vĩnh Lợi), nhắc tới ông Trần Long thì ai cũng đều biết. Mọi người quý mến ông bởi tính cần cù, chịu khó và tiêu biểu trong phong trào phát triển kinh tế của địa phương.
Cách đây hơn 2 năm, tận dụng đất trống trên bờ kênh, ông Trần Long bắt đầu cải tạo và trồng táo. Đến nay, ông đã sở hữu hơn 200 gốc táo, từ đó giúp cho gia đình có thu nhập ổn định.
Ông Long chia sẻ: “Cứ 8 tháng chăm sóc thì tôi sẽ thu hoạch liên tục được 6 tháng. Đầu ra hiện nay rất dễ dàng, tôi giao mối cho các tiểu thương ở chợ Bạc Liêu. Mỗi ký táo loại nhất bán ra với giá 30.000 đồng và loại nhì có giá 25.000 đồng. Mỗi ngày, tôi thu hoạch được tầm 100kg”.
Ông Trần Long thu hoạch táo. Ảnh: H.L
Để vườn táo của mình có được hiệu quả như hiện nay, trước khi bắt tay vào làm, ông Long đã đi tìm hiểu thực tế về cách thức trồng táo ở các địa phương lân cận. Bên cạnh đó, ông cũng nghiên cứu thêm trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Nói về dự định trong thời gian tới, người nông dân này cho biết sẽ tiếp tục đầu tư mở rộng trồng thêm khoảng 200 gốc táo nữa. Cùng với cách thức trồng trọt truyền thống như trước nay đã làm, ông Long sẽ ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong khâu chăm sóc để nâng cao năng suất và chất lượng.
Với sự năng động, dám nghĩ, dám làm trong phát triển kinh tế, mô hình trồng táo của ông Long đã mang lại nguồn thu nhập ổn định, có điều kiện tốt để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, tiến bộ. Tấm gương điển hình về tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất, biết vươn lên làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương của ông cần được nhân rộng.
GIA NGUYỄN