Cái giá của sự ghen tuông… xưa nay hiếm
75 tuổi, ông bị bắt vì tội giết người. Nạn nhân bị giết là người tình của ông, kém ông 34 tuổi. Thật là một trò cười cho thiên hạ. Nhưng trong mắt của ông - bị cáo của phiên tòa ngày hôm ấy - chắc chỉ có nỗi đau vì yêu, vì ghen.
Minh họa: B.T
Ở phiên tòa, những khi được phép nói, bị cáo cứ lặp đi lặp lại một câu “tôi già rồi, không ở tù nổi đâu”. Đúng là với cái tuổi của mình, thì bị cáo già thiệt. Nhưng với hành động của bị cáo, ở vai trò một người tình, vì yêu, vì ghen mà chém người “vợ hờ” nhiều nhát dao chí mạng với một sức khỏe không thua gì những người trẻ tuổi khiến người khác phải giật mình e sợ.
Ngay khi vụ án mới xảy ra, dư luận ở TP. Bạc Liêu đã xôn xao vì một ông già 75 tuổi khi nổi máu ghen cũng dám ra tay sát hại người đàn bà trẻ tuổi với hàng chục nhát dao chí mạng. Hai nhân vật chính là Trần Đình Th. và bà V.T.Kh. Ông Th. là người thầu thuê mặt bằng các căn-tin ở Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm (TP. Bạc Liêu) và Trường THPT Giá Rai (TX. Giá Rai). Ông Th. trực tiếp bán và quản lý căn-tin tại Trường tiểu học Phùng Ngọc Liêm, còn bà Kh. được ông Th. giao quản lý căn-tin tại Trường THPT Giá Rai. Giữa hai người phát sinh tình cảm và chung sống với nhau như vợ chồng tại nhà của bà Kh. (xã Hiệp Thành, TP. Bạc Liêu). Chiều thứ Sáu hàng tuần, ông Th. sẽ xuống Giá Rai, đến Trường THPT Giá Rai cùng bán căn-tin với bà Kh., kiểm tra sổ sách xong, chiều thứ Bảy cùng nhau về sinh sống tại xã Hiệp Thành. Trong thời gian chung sống, ông Th. phát hiện bà Kh. có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên giữa hai người thường xuyên xảy ra cự cãi, có lần ông Th. yêu cầu bà Kh. chấm dứt và đe dọa sẽ giết chết nếu bà Kh còn tiếp tục.
Chuyện không dừng lại ở đó, khi bà Kh. báo tin mình có thai, ông Th. cho rằng đó không phải con của mình nên yêu cầu bà Kh. phá bỏ và bà Kh. không đồng ý. Mâu thuẫn khiến ông Th. lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bà Kh. là kẻ phản bội và nảy sinh ý muốn trả thù. Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 14/6/2020, ông Th. cầm dao đi vào phòng đến chỗ bà Kh. đang nằm ngủ, hai tay cầm chặt dao vung lên chém nhiều nhát vào mặt và đầu của bà Kh., vừa chém vừa hét: “Mày là đồ phản bội”. Cái sự phản bội mà người đàn ông đã ở vào tuổi “thất thập cổ lai hy” đưa ra là, ông đã bảo bọc cho mẹ con bà Kh. nhiều năm nay, lo cho công ăn việc làm, mua nhà mua đất cho bà Kh. đứng tên, yêu thương như thế mà đổi lại là sự phụ bạc. May mắn là bà Kh. không chết, bị thương tật 64%.
Hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, chỉ vì ghen tuông mà bị cáo dùng dao chém nhiều nhát vào vùng mặt, vùng đầu của bị hại gây thương tích, nếu không cứu chữa kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Hành vi phạm tội của bị cáo không những xâm phạm đến tính mạng của bị hại mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần xử lý nghiêm, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để giáo dục, cải tạo ý thức chấp hành pháp luật của bị cáo và cũng để răn đe, phòng ngừa chung trong xã hội. Mức án 7 năm tù đã tính đến những tình tiết giảm nhẹ dành cho bị cáo, trong đó có cả tình tiết bị hại xin giảm nhẹ tội cho bị cáo.
Người già như bị cáo Th. mà phải đi tù vì ghen tuông mù quáng quả thật là xưa nay hiếm. Nhất là khi lẽ ra, ở cái tuổi này, ông Th. đã có thể sum vầy đầm ấm bên con cháu thì nay, chỉ vì ham vui, bị cáo phải gánh chịu cảnh tù tội mà còn khiến thiên hạ chê trách.
KIM PHƯỢNG
- Sở LĐ-TB&XH: Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm 2025
- Hồng Dân, Đông Hải triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Họp Tiểu ban Hậu cần, Lễ tân, An ninh trật tự phục vụ Festival nghề Muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Hơn 24,7 tỷ đồng hỗ trợ cho khuyến học, khuyến tài
- Tăng cường đấu tranh với các tệ nạn trá hình trong lễ hội tháng Giêng