Cái giá khi làm anh hùng… rơm
Bực mình khi thấy bạn gái ngồi cạnh một thanh niên khác, lại thêm bị thách thức, bị cáo 20 tuổi mượn dao bầu của bạn để chém người. Vụ đâm chém rượt đuổi nhau gây náo loạn cả một khu vực tại trung tâm TP. Bạc Liêu.
Hai bị cáo Đạt và Sang tại phiên tòa. Ảnh: K.K
Bị cáo Trần Quang Đạt (ngụ xã Hiệp Thành) chỉ mới 20 tuổi và bị cáo Nguyễn Quang Sang (ngụ Phường 5, cùng ở TP. Bạc Liêu) mới 19 tuổi khi bị bắt giam, bị truy tố và đưa ra xét xử vào ngày 31/7/2023 tại Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu về tội “Giết người”.
Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ ngày 19/3/2022, anh T. và N.N.Y (bạn gái Đạt) cùng với một số người bạn khác đang trò chuyện bên trong một shop quần áo trên đường Hòa Bình, Phường 1, TP. Bạc Liêu thì Đạt cùng với Sang và nhóm bạn của mình đi xe máy đến để rủ Y. đi chơi. Lúc này, Đạt nhìn thấy anh T. và Y. ngồi gần nhau nói cười vui vẻ nên tỏ ý ghen và kêu Y. về. Do sợ có xảy ra xô xát đánh nhau nên một trong những người bạn của Y. liền đóng cửa shop quần áo, giải tán đám đông. Tuy nhiên, anh T. lại mở cửa chửi thề và thách thức đánh nhau với Đạt. Tức giận, Đạt đã quay lại nhà bạn (là bị cáo Sang) ở chợ Phường 2, TP. Bạc Liêu hỏi mượn dao bầu. Đạt còn được Sang chở bằng xe máy quay lại shop quần áo để đánh nhau với anh T. bất chấp sự can ngăn của nhóm bạn đi chung.
Khi đến shop quần áo thì Đạt dùng dao bầu rượt và chém anh T. Khi anh này bỏ chạy bị vấp chân ngã, Đạt không dừng lại mà tiếp tục đuổi theo chém nhiều nhát vào vùng đầu khiến bị hại gục tại chỗ. Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y, tỷ lệ thương tật của T. là 24%.
Là thanh niên ở tuổi mới lớn, Đạt và Sang chỉ vừa mới bước vào đời, vốn là tuổi có nhiều niềm vui và trải nghiệm trong cuộc sống. Nếu các bị cáo đừng quá thích thể hiện mình, sống một cuộc sống tích cực, thì có lẽ đã không có kết cuộc như thế này. Một người vì muốn chứng tỏ bản lĩnh đàn ông, không ai có thể “ngấp nghé” nhìn ngó người yêu của mình, nếu không thì sẵn sàng giải quyết bằng bạo lực. Một kẻ dù không có liên can gì, nhưng lại thể hiện ta đây rất nghĩa hiệp, bạn gặp chuyện ta phải ra tay trợ giúp. Vì suy nghĩ này mà Đạt quyết tâm mượn hung khí (là dao bầu) của Sang để đi xử lý đối tượng cả gan dám ngồi gần, có thái độ thân mật với bạn gái lại còn dám thách thức đánh nhau với mình. Cũng vì suy nghĩ này mà Sang, đáng ra phải can ngăn bạn làm chuyện không đúng thì lại hăng hái cho bạn mượn dao rồi chở bạn đi chém người ta, cùng bạn “đánh đông dẹp tây”, cuối cùng là dắt tay nhau vào trại giam.
Với mức án lần lượt là 13 năm tù cho Đạt và 8 năm tù cho Sang, cái giá làm anh hùng… rơm quả thật quá đắt. Cha mẹ ở nhà phải chạy vạy mấy chục triệu đồng để lo cho bị hại điều trị trong bệnh viện; bạn gái chắc gì sẽ chờ đợi một thời gian dài đằng đẵng hàng chục năm trời, giờ có hối hận thì cũng đã quá muộn màng.
Kim Phượng
- Huyện Phước Long: Phấn đấu xóa dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát trong quý 1/2025
- Trên 9.000 trẻ mầm non, học sinh các cấp chưa đi học sau Tết
- Tầm viễn kiến chính trị, quyết sách sáng tạo và cương lĩnh hành động chiến lược đối với lực lượng Công an Nhân dân, trước thềm Kỷ nguyên mới
- Ra quân triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng