Chiến sĩ công an nhân dân và câu chuyện người dân tìm lại được của rơi
Thời gian gần đây, những câu chuyện đẹp xung quanh việc các chiến sĩ công an trở thành “cầu nối” giúp người dân tìm lại được tài sản đánh rơi đã được lan truyền nhanh chóng và nhận được nhiều tình cảm từ phía người dân.
Những lá thư cảm ơn của người dân.
Vật hoàn cố chủ
Ngày 29/9, bà Đỗ Thị Oanh (Phường 9, TP. Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long), khi đến hành hương tại chùa Quan âm Bắc Hải (thuộc địa bàn huyện Phước Long) đã vô tình đánh rơi chiếc ví, bên trong có nhiều tài sản. Anh Đặng Thành Lập (ấp Nội Ô, thị trấn Phước Long) nhặt được số tài sản này và nhanh chóng đến Công an thị trấn nhờ tìm người đánh rơi. Bằng các biện pháp truy tìm, Công an thị trấn Phước Long đã liên lạc được với bà Oanh và thông báo cho bà đến nhận lại tài sản của mình.
Mới đây, trên đường đi học về, cậu học trò Nguyễn Gia Vỹ (lớp 7A, Trường THCS Đoàn Thị Điểm, xã Vĩnh Lộc A, huyện Hồng Dân) cũng trông thấy một túi xách nữ ở bên đường. Dừng lại nhặt lên, Vỹ phát hiện hàng chục triệu đồng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng, em không về nhà ngay mà tất tả đem đến Công an xã Vĩnh Lộc A trình báo. Vỹ chia sẻ: “Em nghĩ người làm mất số tài sản này chắc buồn lắm và đang chạy khắp nơi để tìm kiếm. Do vậy, em muốn nhờ các chú công an sớm tìm được thông tin người mất”. Trung tá Lưu Thành Nhân - Trưởng Công an xã Vĩnh Lộc A, cho biết: “Sau thời gian ngắn, bà Tạ Kim Nhi (xã Ninh Hòa, huyện Hồng Dân) đã đến nhận lại tài sản trong sự xúc động. Nhặt được của rơi trả người bị đánh mất là một hành động tử tế của người dân, đặc biệt trong trường hợp này là một học sinh lớp 7 ở vùng nông thôn. Đây là một tấm gương sáng, cần được tuyên dương và lan tỏa”.
Ngoài 2 trường hợp trên thì còn rất nhiều câu chuyện đẹp khác về lòng tử tế của con người, sự nhiệt tâm, trách nhiệm của lực lượng công an xung quanh việc tìm lại chủ cho những tài sản bị đánh rơi. Chẳng hạn như việc Tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh trong khi tuần tra kiểm soát đã nhặt được ví tiền của công dân Nguyễn Gia Hạo; tài xế Nguyễn Trường An (huyện Hòa Bình) trả gần 130 triệu đồng cho người đánh rơi; Thượng úy Huỳnh Vĩnh Nghị (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh) trao trả lại tài sản cho cháu Nguyễn Anh Thư; Thiếu tá Nguyễn Trường Đảo và Thiếu tá Châu Văn Đen (Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh) trả lại 90 triệu đồng cho chị Lê Chúc Phượng…
Cơ quan Công an khen thưởng gương sáng nhặt được của rơi trả lại người mất. Ảnh: T.H
Ấm tình người nơi những lá thư tay
Khi thực hiện nhiệm vụ, Thiếu tá Nguyễn Trường Đảo và Thiếu tá Châu Văn Đen (Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh) nhặt được túi xách chứa 90 triệu đồng và đã trả lại tài sản cho chị Lê Chúc Phượng (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình). Nhận lại được số tài sản quá lớn mà bản thân ngỡ đã mất vĩnh viễn, chị Phượng liền viết thư tay cảm tạ. Trong thư chị bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với 2 Thiếu tá cảnh sát giao thông, đồng thời hy vọng phẩm chất cao quý của người cán bộ chiến sĩ công an luôn được giữ vững và phát huy hơn nữa.
Ở vụ việc của bà Đỗ Thị Oanh (TP. Vĩnh Long), sau khi được Công an thị trấn Phước Long trao trả lại toàn bộ tài sản, giấy tờ đánh rơi, bà cảm kích viết trong thư: “Tôi xin gửi lời tri ân đến anh Đặng Thành Lập và gia đình, cảm ơn Ban Chỉ huy Công an thị trấn đã làm cầu nối để tôi nhận được lại tài sản. Chúc mọi người vạn sự như ý”.
Còn câu chuyện của cậu học trò Nguyễn Gia Vỹ, khi bà Tạ Kim Nhi nhận lại tài sản thì rất vui mừng và gửi lời cảm ơn tấm lòng tốt của em cũng như Công an xã Vĩnh Lộc A. Với nghĩa cử đẹp mà Vỹ đã làm, Huyện đoàn Hồng Dân đã phối hợp với Công an xã Vĩnh Lộc A đến gặp gỡ, khen thưởng Vỹ vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào “Thiếu nhi thi đua làm nghìn việc tốt theo 5 điều Bác Hồ dạy”.
Riêng những chiến sĩ công an trong các câu chuyện đẹp trên cũng âm thầm lấy niềm vui của người dân làm niềm vui cho mình. Mỗi ngày một việc tốt, một việc làm ý nghĩa, các anh đã tô thắm thêm hình ảnh đẹp về người chiến sĩ công an nhân dân hết lòng vì dân phục vụ.
Thanh Hải
- Huyện Phước Long: Phấn đấu xóa dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát trong quý 1/2025
- Trên 9.000 trẻ mầm non, học sinh các cấp chưa đi học sau Tết
- Tầm viễn kiến chính trị, quyết sách sáng tạo và cương lĩnh hành động chiến lược đối với lực lượng Công an Nhân dân, trước thềm Kỷ nguyên mới
- Ra quân triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng