Chuyện buồn khi kém hiểu biết pháp luật

Thứ Sáu, 29/09/2023 | 16:52

Bị cáo Bùi Thị Tuyết Nhanh (20 tuổi) bị truy tố ra tòa về tội Mua bán người, nhưng khi có mặt tại phiên tòa xét xử bị cáo, nhiều người vẫn tỏ ra xót xa cho hoàn cảnh của Nhanh. Tất cả cũng vì thiếu hiểu biết pháp luật, không chỉ bị cáo phải vướng tù tội, mà chồng trước, chồng hiện tại cũng lần lượt rơi vào vòng lao lý. Đáng thương hơn nữa là đứa con gái bé bỏng của bị cáo, giữa vòng xoáy của cuộc đời, bơ vơ khi còn quá nhỏ.

Nhiều người không khỏi xúc động khi chứng kiến cảnh giờ giải lao, bị cáo “tranh thủ” ôm con gái vào lòng. Ảnh: K.K

Trong phiên tòa xét xử tội Mua bán người mà Tuyết Nhanh là bị cáo, còn có bị cáo Phan Văn Hòa (là chồng của Nhanh). Cả hai vợ chồng đều ra tòa chung hành vi phạm tội: dụ dỗ để đưa người sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”. Trên thực tế, bị cáo Nhanh cũng là người trước đó bị bị cáo chủ mưu - Trần Thành Tài dụ dỗ đưa sang Campuchia giới thiệu việc làm. Do Nhanh có con nhỏ, không đồng ý đi nên Tài mới chuyển sang đề nghị Nhanh và chồng giới thiệu người đi làm. Với 2 người quen giới thiệu, vợ chồng Nhanh - Hòa nhận được 7 triệu đồng. Chỉ với 7 triệu đồng mà các bị cáo đã đẩy số phận của 2 bị hại là T.V.H và L.M.H rời quê và bị bán sang Campuchia. Bị ép phải làm việc vi phạm pháp luật, bị đánh đập, bán qua nhiều tổ chức, đến nay một người là L.M.H vẫn biệt vô âm tín, chưa biết sống chết thế nào. Cũng với 7 triệu đồng, vợ chồng bị cáo phải lãnh nhận mức hình phạt 17 năm tù.

Trước tòa, các bị cáo Nhanh, Hòa rất hối hận vì hành vi của mình, cũng vì không hiểu hết việc giới thiệu, đưa người sang Campuchia là hành vi mua bán người, càng không thể nhận thức hết sự nguy hiểm khi người Việt bị đưa sang đó làm việc sẽ nguy hiểm như thế nào. Đến khi hiểu ra và hối hận, thì cái giá mà bị cáo Nhanh phải trả vô cùng đắt.

Để rủ được người sang Campuchia, bị cáo Nhanh sử dụng nick Facebook “em gái hiền lành” nhắn tin cho T.V.H giới thiệu và kêu T.V.H rủ thêm người thân hoặc bạn đi làm việc tại Châu Đốc (tỉnh An Giang) - công việc nhẹ, lương cao như bị cáo Trần Thành Tài hướng dẫn. Từ đó, bị cáo đã rủ rê được 2 nạn nhân, cũng là người cùng quê với mình (xã Vĩnh Trạch Đông, TP. Bạc Liêu). Khi sang Campuchia, 2 nạn nhân bị cưỡng ép làm việc vi phạm pháp luật (tạo nhiều nick Facebook, làm việc online trên mạng Internet lừa đảo chiếm đoạt tài sản người khác), nếu không làm hoặc làm không đạt yêu cầu thì bị đánh đập, hành hạ... và bán cho nhiều cơ sở khác nhau. Đến ngày 11/9/2022, T.V.H được giải cứu về Việt Nam, còn L.M.H đến nay không xác định được thông tin đang ở đâu.

Cũng từ vụ án Mua bán người, qua điều tra, Cơ quan điều tra phát hiện Bùi Thị Tuyết Nhanh ở thời điểm sinh con vẫn chưa đủ 16 tuổi. Lần theo mối quan hệ huyết thống, cơ quan điều tra xác định được, chồng trước của Tuyết Nhanh là Thạch Minh, cũng là cha của cháu bé. Nhận thấy có dấu hiệu của tội “Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội Giao cấu với người chưa thành niên ở một vụ án khác, bị cáo Nhanh lại trở thành bị hại “bất đắc dĩ”.

Xót xa hơn, khi đứa trẻ hiện nay chỉ mới 6 tuổi, nếu mẹ cháu - bị cáo Nhanh phải chấp hành bản án của tội Mua bán người với mức án 8 năm tù; còn Thạch Minh (hiện là người đang trực tiếp nuôi dưỡng cháu bé) sắp phải ra tòa trong vụ án Giao cấu với người chưa thành niên trước đó 7 năm. Nếu có án, Thạch Minh cũng phải vào trại chấp hành án thì đứa trẻ - con của 2 bị can, bị cáo như thế nào đây. Một câu hỏi không ai dám trả lời?!

KIM TUẤN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.