Con nuôi...

Thứ Sáu, 04/05/2018 | 17:11

Bị cáo sinh năm 1994, tới thời điểm xảy ra vụ án, chỉ mới 23 tuổi. Bị truy tố ra tòa với hành vi giết người, cướp tài sản, mức án mà Đào Hu Nhỏ phải nhận lãnh có thể từ chung thân đến tử hình. Ra tòa chỉ một mình, không người thân, bị cáo lầm lũi, không dám ngẩng mặt nhìn ai.

Phiên tòa rất đông người thân, gia đình của bị hại có mặt. Có cả những người là hàng xóm, láng giềng của hai bên. Họ đến để nghe câu chuyện xung quanh vụ án từng chấn động một xã ven biển của tỉnh Bạc Liêu hồi giữa năm 2017, để xem những gì họ nghe và những gì là sự thật sẽ như thế nào. Bởi bình thường, Đào Hu Nhỏ hiền lành, ít nói. Không ai có thể tưởng tượng, bị cáo có thể giết chết người đàn bà đã ngoại ngũ tuần, lại là bà chủ một quán nhậu ở ven biển này.

Nói đến vụ án mạng của ngày 21/7/2017, thì phải lần giở lại thời điểm những tháng đầu năm 2017. Lúc đó bà H.T.K.P (sinh năm 1967, ngụ ấp Long Hà, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) nhận Đào Hu Nhỏ (ngụ cùng địa phương) làm con nuôi. Việc làm này bị hàng xóm láng giềng đàm tiếu rất nhiều, bởi trên thực tế, bà P. và Nhỏ ăn ở, qua lại với nhau như vợ chồng đã được một thời gian. Để che lấp thị phi, và cũng là để Nhỏ chính thức về nhà ở chung với mình, bà P. đã mượn chuyện nhận con nuôi như một cái cớ.

Bà P. là chủ quán nhậu nghèo ở vùng ven biển, trong những lần tiếp khách, thỉnh thoảng phải chịu cảnh bị khách sàm sỡ trong các cuộc rượu. Và những lần như vậy, Đào Hu Nhỏ đều thể hiện thái độ không đồng ý. Thế nhưng, mỗi lần Nhỏ lên tiếng bày tỏ thái độ khó chịu đều bị bà P. “đốp chát” lại, thể hiện thái độ quyền lực của người đàn bà “ăn nên làm ra”, xem Nhỏ như là kẻ nghèo khó, ăn không ngồi rồi.

Chuyện “người chồng hờ” ghen tuông vì thấy vợ mình bị người khác lợi dụng, sàm sỡ nghĩ cũng hợp lẽ. Thế nhưng, bà P. lại nhiều lần xem thường, thậm chí đánh Nhỏ dập môi. Tại đêm xảy ra án mạng, bà P. đòi lại tiền, vàng đã đưa cho Nhỏ, rồi lớn tiếng nghi ngờ chửi bới, cho rằng Nhỏ giấu tiền mang về nhà cho mẹ.

Giọt nước tràn ly, cậu thanh niên 23 tuổi đã hành động theo bản năng, cầm chiếc áo len ghì mạnh lên cổ nạn nhân cho đến khi không còn giãy giụa. Biết bà P. đã chết, Đào Hu Nhỏ dùng dao đâm vào cổ, cắt tay, uống thuốc diệt cỏ, dùng dây điện thắt cổ tự tử… nhưng không chết. Cáo trạng ghi rõ: “Nhỏ mở tủ quần áo tìm cây kéo để tự tử, thấy trong tủ có tiền và sợi dây chuyền vàng. Nhỏ lấy ra để trên ghế salon. Sau đó, lên giường nằm ôm tử thi của bà P. ngủ. Đến 4 giờ sáng 22/7/2017, Nhỏ thay quần áo và dùng điện thoại di động của bà P. gọi vào số máy 113 của Công an tỉnh Bạc Liêu với ý định tự thú, được cán bộ trực máy hướng dẫn, tự thú thì đến cơ quan công an gần nhất”.

Cáo trạng truy tố bị cáo về 2 tội: giết người và cướp tài sản. Hành vi nào bị cáo cũng cúi đầu nhận tội. Nhưng không ít người ở phiên tòa đó, vẫn xót xa cho bị cáo, nhất là với tội cướp tài sản. Bởi sợi dây chuyền và 3 triệu đồng bị cáo mang đi cũng chính là tài sản của bị cáo trong thời gian chung sống với bà P. Lúc cãi nhau, bà P. mới đòi lại.

Giờ giải lao, một người phụ nữ, nghe đâu là trong thân tộc của bà P., lại năm lần bảy lượt năn nỉ những người dẫn phạm, xin được gửi ít tiền cho bị cáo, vì xót xa cho cảnh “ra tới tòa mà không có ai đi theo, muốn gửi cho bị cáo ít tiền ăn bánh…”. Bị cáo xin lỗi các con của bà P., nói rằng mình hối hận lắm, lúc đó muốn chết mà chết không được. Đành rằng phạm tội thì phải gánh trách nhiệm, nhưng sao vẫn nghe đắng lòng!

Kim Phượng

Bị cáo Đào Hu Nhỏ trước tòa. Ảnh: K.P

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.