Đau lòng trước những vụ án giết người… lãng xẹt
Thời gian gần đây, TAND tỉnh Bạc Liêu liên tục xét xử nhiều vụ án giết người. Không ít trong số đó, những bị cáo phạm vào tội trọng án vì những mâu thuẫn rất nhỏ nhặt, lãng xẹt nhưng lại dẫn đến những cái chết rất đau lòng.
Như vụ án mà TAND tỉnh vừa xử hồi cuối tháng 5/2021. Từ một suy nghĩ thiếu căn cứ của bị cáo Ngô Thanh Nhàn lại dẫn đến một cái chết quá thương tâm. Ngày phiên tòa xét xử bị cáo, gia đình bị hại mang cả di ảnh nạn nhân đến tòa. Cái chết oan ức như một lời cảnh báo cho một hiện tượng xã hội nhức nhối hiện nay. Nhiều người, đặc biệt là ở tuổi thanh niên, ngày càng có những suy nghĩ và hành động khó lường. Sẵn sàng sử dụng bạo lực, hung khí có thể dễ dàng tước đoạt sinh mạng của người khác với một tâm thế chẳng chút băn khoăn.
Bị cáo Bao Thiện Đức tại phiên tòa do TAND tỉnh Bạc Liêu xét xử. Ảnh: K.P
ĐÂM NGƯỜI VÌ NGHI BỊ NÓI XẤU
Bị cáo Nhàn là đối tượng nghiện ma túy, thường xuyên lui tới các điểm đá gà trong xã. Thời điểm đó, Phạm Văn Hậu tổ chức đá gà ăn tiền tại ấp 5 (xã Phong Tân, TX. Giá Rai). Ngày 29/7/2020, khi Nhàn rời khỏi sân gà đi về thì sân gà bị Công an bắt quả tang. Sau đó bị cáo có nghe những người tham gia đá gà, trong đó có bị hại Nguyễn Ngọc Hậu nghi ngờ bị cáo là người báo Công an nên sân gà bị bắt. Đây là lý do duy nhất khiến bị cáo muốn tước đoạt mạng sống của Hậu.
Khoảng hơn 14 giờ ngày 5/8/2020, bị cáo Nhàn thấy bị hại Nguyễn Ngọc Hậu đi về hướng sân gà, biết là đi tham gia đá gà nên bị cáo chuẩn bị dao tự chế cất giấu trong người, điều khiển xe mô tô đến sới gà. Lúc này, đối tượng Phạm Văn Hậu tổ chức đá gà ăn tiền tại phần đất trống của ông Ngô Chí An (thuộc ấp 5, xã Phong Tân), gồm nhiều người cùng tham gia và xem đá gà, trong đó có bị cáo Nhàn và bị hại. Sau khi đá xong độ gà thứ nhất, thấy một số người đang xầm xì bàn chuyện với nhau, bị cáo nghi ngờ đang nói xấu mình nên nhào tới, một tay túm cổ áo bị hại, miệng hô: “Tụi mầy xù xì tao đâm chết mẹ tụi mầy”, tay còn lại rút dao khỏi người đâm ngay ngực anh Nguyễn Ngọc Hậu. Sau khi đâm, bị cáo cầm dao chạy thoát rồi ra đầu thú sau đó. Nạn nhân bị thủng tim, mất máu và tử vong.
Tại phiên tòa, quá trình xét hỏi, mới thấy bị hại giết người chỉ vì nghi ngờ, thậm chí còn chưa hề nói chuyện với bị cáo, chưa một lời tranh cãi với nhau. Chỉ đơn giản là bị cáo Nhàn nghĩ Hậu nói xấu mình, và đâm nạn nhân cho bõ ghét.
ĐÂM NGƯỜI VÌ... NHÌN THẤY GHÉT
Đầu tháng 6/2021, TAND tỉnh tiếp tục đưa ra xét xử một vụ án giết người khác, cũng từng gây xôn xao dư luận tại địa bàn giáp ranh 2 tỉnh Bạc Liêu - Cà Mau. Nạn nhân nằm chết trên vỉa hè trước nhà dân, mà nguyên nhân là từ một vụ ẩu đả rạng sáng hôm đó. Bị cáo Bao Thiện Đức (sinh năm 1998, ngụ xã Tắc Vân, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau) bị tuyên phạt hơn 20 năm tù về tội Giết người. Mà nguyên nhân rất đơn giản, xuất phát từ việc ăn cháo khuya và nhìn một nhóm đối tượng khác. Nhóm này say rượu, kiếm chuyện hạch sách việc bị cáo nhìn thấy ghét, từ đó phát sinh mâu thuẫn giữa hai bên. Người bị hại đã kiếm chuyện khiêu khích bị cáo, để rồi bị cáo dùng chính con dao của quán cháo rượt theo bị hại từ xã Tắc Vân (Cà Mau) sang xã Tân Thạnh (Bạc Liêu) đâm 1 người chết, 1 người bị thương.
Dù nguyên nhân của vụ án mạng này có một phần lỗi từ phía người bị hại, nhưng cũng không thể nào lý giải cho hành vi côn đồ của bị cáo. Chỉ vì chút mâu thuẫn mà bị cáo sẵn sàng dùng dao là hung khí mang tính sát thương cao, đâm chết người.
Những bị cáo ở tòa, chỉ mới ngoài 20 tuổi, với các mức án tù từ 20 năm đến chung thân, thậm chí là tử hình. Điều đáng quan ngại hơn, khi hành động kiểu như thế lại tiếp tục được nhiều thanh niên cổ súy, chọn lựa hành xử tương tự. Chỉ đến khi vào tù, nhận lấy hình phạt, thì các bị cáo mới hối hận. Cái cúi đầu xin lỗi muộn màng của bị cáo Đức tại phiên tòa sơ thẩm đối với gia đình bị hại, cùng những lời thừa nhận về những hối hận của mình, những ray rứt khi giết chết một mạng người lại không mấy người được chứng kiến.
KIM PHƯỢNG
- Rộn ràng chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa chào xuân Ất Tỵ 2025
- Lãnh đạo tỉnh thăm, chúc Tết các bệnh viện và Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh
- Mở cửa làm việc xuyên Tết, Công an Bạc Liêu phục vụ người dân làm Căn cước
- Bế mạc và trao giải các hội thi tại Hội xuân “Chợ quê ngày Tết”
- Đồng chí Võ Văn Dũng - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương viếng Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và chúc tết, tặng quà các cô, chú trong CLB Thắp hương Đền thờ Bác