Câu chuyện pháp lý

Đừng lấy cha mẹ làm “lá chắn” trong tranh chấp tài sản

Thứ Sáu, 12/03/2021 | 17:09

Có ông bà, cha mẹ đã bước qua tuổi “thất thập cổ lai hy”, thậm chí đến hàng đại thọ, thượng thọ là một điều may phước cho con cháu. Thế nhưng, lại có những người con, vì tranh giành tài sản, sẵn sàng mang cha mẹ của mình làm “công cụ” để lợi dụng. Cuốn theo vòng xoáy kim tiền mà họ quên mất rằng, những tranh chấp như thế chỉ làm “nồi da xáo thịt”, thiên hạ chê cười. Và hơn tất cả, chắc gì lòng mẹ cha được vui ở cái tuổi xế chiều.

1. Chị H. (TX. Giá Rai) khi đến gặp chúng tôi để trình bày những bức xúc, uất ức chất chứa trong lòng, mỗi lần nhắc đến người mẹ đã khuất của mình, là nước mắt tuôn lã chã. Thua kiện là một chuyện, nhưng bức xúc nhất của chị lại là những oan uất mà chính người chị ruột của mình gieo cho, đó là tội bất hiếu với mẹ. Chị H. nói trong nước mắt: Tôi là con gái út, mẹ thương tôi lắm. Nhưng từ ngày chị tôi tranh chấp căn nhà nơi tôi đang sống cùng mẹ, chị ấy không cho tôi tiếp xúc với mẹ nữa. Cử người túc trực để ngăn cấm tôi gặp mẹ. Mấy lần tôi cố xông vào để gặp mẹ, tôi thấy mẹ khóc nhiều lắm, mẹ nói mẹ thương tôi chứ không có ghét tôi như chị tôi cố vu oan. Tôi đau lắm!

Tranh chấp căn nhà, nơi mấy mẹ con đã sống với nhau mấy chục năm, khoan hãy nói ai đúng ai sai. Bởi bản án cũng đã qua nhiều cấp xét xử, và chưa có hồi kết. Chỉ nói riêng về câu chuyện mà hai người con gái của bà cụ đã hơn 90 tuổi, vì căn nhà, cố giành lấy mẹ để làm bình phong, lợi thế cho mình. Người mẹ già ở cái tuổi lẽ ra được vui vầy, hưởng niềm hạnh phúc đầm ấm cùng con cháu thì lại khổ sở khi thương đứa này thì đứa kia nó không cho, ngăn cấm. Rồi bị con nó chở ra chính quyền để đối chất, làm đơn kiện thưa cũng chính đứa con gái mình rứt ruột đẻ ra. Bà cụ không biết chữ, lãng đãng mà bị bắt lăn tay, điểm chỉ ở đủ các cơ quan công quyền, phòng công chứng. Nếu đổi lại thời điểm người mẹ còn trẻ hơn, tinh thần minh mẫn, sức khỏe tốt có thể tự chủ được mọi việc, tin chắc rằng, bà sẽ không bao giờ chấp nhận việc làm như vậy.

Mà tình trạng con cái lợi dụng cha mẹ, khi họ đã lớn tuổi, tâm lý thay đổi, tinh thần không minh mẫn, dễ bị ảnh hưởng bởi người ở gần tác động không phải là ít. Luật Hôn nhân - Gia đình có quy định trách nhiệm và nghĩa vụ của cha mẹ, của con cái, quy định trách nhiệm nuôi dưỡng, yêu thương nhau của những thành viên trong cùng gia đình. Thế nhưng, trên thực tế, không phải con cái lúc nào cũng hiểu và làm đúng đạo lý cũng như quy định pháp luật. Nhất là khi tiền bạc chi phối, bị cuốn vào vòng mê muội của những tài sản hiện hữu mà quên mất đạo lý.

 

2. Như câu chuyện của vợ chồng anh A. (Phường 8, TP. Bạc Liêu) gửi đơn ra tòa khởi kiện yêu cầu chia thừa kế khi mà mẹ mình vẫn còn sống. Lý do, chỉ vì căn nhà mà trước đây mẹ cho anh ở nằm trong một mảnh đất, mà mảnh đất ấy đã bị các anh chị bí mật kêu mẹ làm thủ tục cho tặng lúc nào anh A. không hề hay biết. Giờ họ về giữ hết tài sản, anh sợ đến một ngày mẹ trăm tuổi già thì anh không còn nhà để ở. Câu chuyện tranh giành tài sản này cũng liên quan đến người mẹ đã hơn 80 tuổi, lúc nhớ lúc quên. Người chị gái của anh A. không chỉ giữ rịt lấy mẹ già, mà còn “khiển” bà theo hướng từ bỏ con trai, dạy bà chửi mắng con trai, con dâu rồi quay clip đưa lên mạng xã hội. Chẳng biết sau những sự việc như thế, họ được gì. Nhưng chỉ cần nghĩ đến cảnh mẹ già bị bắt ra “đóng tuồng” để, chửi mắng đứa con này theo đúng “kịch bản” của đứa con kia, rồi còn bị quay video, đưa lên cho cả xã hội nhìn, như kiểu “vạch áo cho người xem lưng” khi mà mẹ của họ đã không còn đủ minh mẫn, thử hỏi, còn gì xót xa hơn?

Những vấn đề này, pháp luật không thể điều chỉnh hết. Nhưng ngoài pháp luật, thì lương tâm, đạo lý ở đâu? Những đứa con trong cuộc chiến tranh giành tài sản có bao giờ dừng lại để tự hỏi, đó có phải là điều mẹ cha mong muốn hay không?

KIM PHƯỢNG

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.