Câu chuyện tòa án

Làm lây lan dịch bệnh chỉ vì sợ đi cách ly: Bài học nhớ đời

Thứ Sáu, 05/11/2021 | 17:22

Phiên tòa không có ai khác ngoài bị cáo Trần Văn Đồng Em. Bên ngoài, cha cùng con trai bị cáo ngồi xa xa nghe, dáng khắc khổ lo lắng. Câu chuyện phạm tội của bị cáo đơn giản, ngay cả bản thân bị cáo cũng không nghĩ mình sẽ bị phạt án tù chỉ vì không khai báo y tế thành thật.

Phiên tòa xét xử bị cáo Đồng Em. Ảnh: K.T

Ngày 4/7/2021, Trần Văn Đồng Em (sinh năm 1989; trú ấp Vĩnh Hòa, xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long) cùng với tài xế Lý Văn Tiếu và Phan Thanh Hùng điều khiển xe ô tô tải biển số 94C-049.45 chở tôm càng đi từ vựa tôm của ông Khương Văn Sĩ (xã Bình Minh, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang) đến chợ đầu mối Bình Điền (Quận 8, TP. Hồ Chí Minh) để bán. Quá trình sau đó, bị cáo đi đến nhiều khu vực, trong đó có địa bàn huyện Phước Long, tiếp xúc với nhiều người, trong đó có bà Trương Thị Thao là dì vợ của bị cáo. Khi bắt đầu có triệu chứng sốt, bị cáo đến Trung tâm y tế huyện Phước Long test nhanh và khai báo Y tế nhưng lại giấu không khai quá trình di chuyển đến vùng dịch. Trung tâm Y tế huyện Phước Long tiến hành lấy mẫu bệnh phẩm của Trần Văn Đồng Em gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bạc Liêu xét nghiệm RT-PCR cho kết quả khẳng định dương tính với COVID-19.

Tòa án kết luận, do thiếu ý thức và xem thường pháp luật, bị cáo không tuân thủ đúng quy định về phòng chống dịch làm lây lan dịch bệnh cho người khác. Hậu quả làm cho bà Trương Thị Thao, sinh năm 1948; HKTT ấp Phước Thành, xã Phước Long bị nhiễm COVID-19 phải cách ly tập trung để điều trị và còn ảnh hưởng đến 116 người dân trên địa bàn huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu (gồm 26 người cách ly tập trung và 90 người cách ly y tế tại nhà).

Ông Trần Văn T., sinh năm 1956, cha của bị cáo ngồi ngay góc ngoài cửa phiên tòa, trên người ông là đứa cháu nội, con của bị cáo Đồng Em.

Giờ nghị án, vì bị cáo được tại ngoại nên thằng bé nhảy ngay vào lòng cha, ôm ghì lấy cổ mà hôn cha. Tôi lân la hỏi chuyện với cha bị cáo, ông than: “Cả nhà chỉ có mình nó (tức bị cáo Đồng Em) đi làm thuê cân tôm cho người ta, kiếm tiền nuôi tôi và mẹ nó với thằng con trai. Vợ nó bỏ đi lâu rồi”. Rồi ông nhìn ra ngoài, giọng nói vừa như than vãn, vừa như áy náy "do thiếu hiểu biết, lại sợ nếu vô cách ly 21 ngày thì ở nhà không ai nuôi con và cha mẹ già. Chứ nếu biết nhiễm bệnh là không dám làm vậy đâu. Lây dịch bệnh nguy hiểm không chỉ có tội với Nhà nước mà còn ác với người khác...".

Tòa tuyên bị cáo 1 năm 6 tháng tù, 3 thế hệ cha con ông cháu, trừ thằng bé không biết chuyện gì vẫn vô tư. Còn lại ánh mắt người ông với người con trai là bị cáo như thẫn thờ.

Câu chuyện làm lây lan dịch bệnh đang hết sức thời sự, nóng bỏng, thậm chí vụ án còn là vụ án được Tòa án nhân dân huyện Phước Long xử án điểm. Nhưng đằng sau đó, là cả một câu chuyện của một gia đình. Chính vì thiếu hiểu biết, sợ bị cách ly thì không có việc làm, không có tiền nuôi con mà bị cáo Đồng Em đã giấu lịch trình dịch tễ của mình, khiến làm lây bệnh cho một người và ảnh hưởng đến cuộc sống của nhiều người khác. Sự hối hận đã thể hiện rõ từ giai đoạn điều tra, cho đến ra phiên tòa này. Bị cáo luôn thể hiện sự ăn năn, nói rõ nguyên nhân vì sao không khai báo quá trình đến vùng dịch. Tuy nhiên, pháp luật vẫn là pháp luật, bị cáo không thể thay đổi được bản án dành cho mình.

KIM TUẤN

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.