Ô nhiễm tiếng ồn: Không thể bó tay!

Thứ Sáu, 26/03/2021 | 17:12

Từ lâu rồi, tình trạng hát karaoke loa kẹo kéo đã bị nhiều người dân phản ứng, bởi âm thanh vượt ngưỡng khiến người ta “đau đầu nhức óc”. Nhất là ở các khu dân cư, với tình trạng đô thị hóa nhanh, môi trường không khí, môi trường sống đang ngày càng hẹp dần. Con người không mong muốn lại bị tra tấn bởi ô nhiễm tiếng ồn từ những thùng loa di động như thế.

Bài 1: Nỗi ám ảnh mang tên karaoke loa kẹo kéo

Phiên tòa diễn ra lặng lẽ, bị hại cho biết, mình bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng sau hành vi dùng dao đâm trúng tim của bị cáo. Mà nguyên nhân của vụ án mạng trên chỉ từ mâu thuẫn do hát karaoke loa thùng kẹo kéo. Ai có mặt trong phiên tòa cũng lắc đầu ngán ngẩm cho hành vi của bị cáo V.P.P, vừa hát karaoke tra tấn người khác, còn ngang ngược đâm người hàng xóm suýt chết.

Người bán kẹo kéo hát phục vụ khách tại một quán nhậu ở Phường 2 (TP. Bạc Liêu). Ảnh: P.V

NHỮNG VỤ ÁN MẠNG ĐAU LÒNG TỪ KARAOKE LOA KẸO KÉO

Anh D.P.L, nạn nhân trong vụ mâu thuẫn từ hát karaoke vẫn chưa thể bình phục hẳn sau vết đâm chí mạng vào tim do hành vi côn đồ của V.P.P. Những người hàng xóm có mặt tại phiên tòa xét xử V.P.P về tội giết người nhớ lại, đó đúng là đêm ác mộng. Bởi từ tiệc sinh nhật của một thiếu niên chưa đủ 18 tuổi, V.P.P đã biến buổi tiệc của mình thành buổi phá làng phá xóm khi hát karaoke loa thùng kẹo kéo đến gần 23 giờ khuya. Ở một khu vực nông thôn, làng quê yên bình, chuyện hát hò đến nửa đêm thế này thật sự khiến nhiều người cảm thấy khó chịu. Cả nhà của bị hại D.P.L, từ trẻ con đến người già, không ai chợp mắt được. Mà ngày mai, họ phải bắt đầu cho một ngày làm việc, lao động. Con cái đến trường, người lớn ra đồng. Sự bực tức tăng dần theo tiếng hát của những kẻ say xỉn với công suất hết cỡ và thùng loa thì quay thẳng về hướng nhà hàng xóm. Và khi không nhịn được nữa, các con của ông D.S.K dùng đá ném sang bên hàng xóm (cách một con sông) để phản đối việc hát karaoke nửa đêm.

Hậu quả của vụ ẩu đả từ hát karaoke suýt chút nữa đã khiến anh D.P.L tử vong, may là cấp cứu kịp thời. Nhưng với vết thương thủng tim, hiện nay anh cũng mất sức lao động đáng kể. Còn bị cáo V.P.P thì bị bắt tạm giam vào đúng ngày sinh nhật của mình, giờ tiếp tục nằm trong trại giam hoang phí những tháng ngày của tuổi trẻ.

Trước đó vào năm 2019, tại TP. Bạc Liêu cũng đã xảy ra vụ án mạng khiến một người chết vì hát karaoke loa thùng kẹo kéo. Còn chuyện hát hò dẫn đến mâu thuẫn, rồi đánh nhau xảy ra khá nhiều.

KHI KARAOKE LOA KÉO DI ĐỘNG… HOÀNH HÀNH

Có mặt tại khu phố ăn uống trên đường Ninh Bình (Phường 2, TP. Bạc Liêu), địa điểm nổi tiếng thu hút khách du lịch của thành phố - thì một trong những nỗi sợ hãi lớn nhất của nhiều du khách chính là các đối tượng chạy xe kéo theo các thùng loa kẹo kéo. Những đối tượng này dừng ở những quán nhậu dọc theo hai bên tuyến đường Ninh Bình, mở loa hát và bán các loại thực phẩm như kẹo kéo, bánh… Nói là bán chứ thực chất giống như ép khách phải mua. Anh T.K, một thực khách sau khi mua 3 thanh kẹo kéo với giá 30.000 đồng, lắc đầu than: “Mua kẹo kéo với giá khá mắc, chúng tôi có ăn gì đâu. Mua để cho nó đi cho yên thân. Chứ nó hát hoài, mình không nói chuyện gì được”. Nhưng cái giá để được yên thân của anh T.K cũng không kéo dài được bao lâu, khi thùng kẹo kéo này vừa đi là thùng khác đến.

Một người bán vé số cho biết, hiện tại các đối tượng dùng loa thùng hát karaoke để bán đồ cho khách ở các khu vực này đều có thỏa thuận với nhau. Có quy định giờ đến, giờ đi và xoay tua xoay vòng. Chỉ khổ cho những khách hàng và cả người dân sống ở tuyến đường này, phải gánh chịu sự tra tấn ngày này sang ngày khác.

Không riêng gì các điểm ăn uống trên một số tuyến đường như Ninh Bình, Trần Huỳnh…, các loa thùng kẹo kéo hiện tại đã tấn công vào các khu dân cư, khiến cuộc sống của người dân gần như bị đảo lộn. Việc hò hát bất chấp giờ giấc, không quan tâm đến giờ nghỉ trưa, giờ học hành, giờ ngủ của hàng xóm luôn là điều khiến những cuộc vui dễ trở thành nỗi chán ngán của mọi người.

Đã có rất nhiều cuộc điện thoại cho cảnh sát khu vực, trình báo đến chính quyền phường, xã, nhưng do quy định còn chưa rõ ràng, nên việc xử lý cho đến thời điểm hiện tại, vẫn còn bỏ ngỏ.

P.V

Ý kiến người dân

* Ông Phạm Minh Thông (cán bộ hưu trí Phường 3, TP. Bạc Liêu): Karaoke khiến cuộc sống người già khổ sở

Tôi và vợ đều là cán bộ hưu trí, sau nhiều năm cống hiến cho Nhà nước thì nay chỉ muốn an hưởng tuổi già bên con cháu. Thật không ngờ cuộc sống gần như bị đảo lộn khi mà “hung thần” karaoke bắt đầu tấn công. Khu vực tôi ở không chỉ có nhiều điểm kinh doanh karaoke mà hàng xóm láng giềng cũng trở thành những lò luyện âm hỗn tạp.

Bất kể có sự kiện gì, dù lớn dù nhỏ, thậm chí là bày sòng nhậu, họ cũng lôi nhau ra hát karaoke. Mở hết công suất, nhiều hôm hát đến tận 1, 2 giờ khuya. Mà âm nhạc kiểu “nửa nạc nửa mỡ”, say be bét nhè hát, lại mở hết công suất cho cả xóm nghe, thật là khủng khiếp.

Hai vợ chồng già hưu trí nhà tôi không thể nào ngủ được. Mỗi khi như vậy là nhịp tim tăng, huyết áp tăng.

* Anh Trần Văn Tuấn (hộ kinh doanh tại Phường 2, TP. Bạc Liêu): Các loa thùng kẹo kéo khiến khách bực mình

Tôi kinh doanh ăn uống cũng phải chịu trận với các dàn loa kẹo kéo di động. Vào giờ cao điểm, cứ người bán này vừa kéo thùng loa đi là người khác lại đến. Đủ loại nhạc, đủ kiểu hát. Thực khách có muốn nghe hay không cũng phải nghe. Tôi thấy nhiều khách than phiền, thậm chí nhanh chóng tính tiền để rời quán vì chịu không nổi liên tục những thùng loa kẹo kéo như thế. Muốn ăn uống, ngồi nói chuyện với nhau cũng rất khó với âm thanh cứ chát chúa vô đầu.

* Chị Nguyễn Hồng Thắm (Phường 5, TP. Bạc Liêu): Đề nghị nhà nước cấm hẳn hát karaoke bằng loa kẹo kéo trong khu dân cư

Trong xóm tôi, bây giờ người ta hát karaoke bằng loa thùng di động. Mà toàn hát những giờ dành để nghỉ ngơi. Trưa thì 11 giờ hát đến 14, 15 giờ, tối thì hát đến 23, 24 giờ. Đủ lý do để hát, thậm chí không có lý do gì, buồn quá cũng rủ nhau hát. Mà khổ một nỗi, họ không để thùng loa trong nhà, kéo ra ngoài sân, ngoài vỉa hè ngồi hát rồi mở hết công suất, như sợ không đủ lớn.

Chúng tôi bức xúc lắm, đã có nhiều trường hợp hàng xóm mích lòng nhau, chửi nhau, đánh lộn vì bực mình với các kiểu hát hò như vậy. Đề nghị Nhà nước cấm kiểu hát hò vô tội vạ như vậy, cấm hẳn hát ngoài trời ở các khu dân cư với các thùng loa kẹo kéo di động. Để trả lại một môi trường sống trong lành, không bị ô nhiễm tiếng ồn cho người dân.

KIM KIM (thực hiện)

Liên quan đến tình trạng khó xử lý trong hát karaoke loa thùng kẹo kéo, Luật gia Ngô Thị Kim Hằng (Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu) cho biết:

Việc xử phạt hành chính về tiếng ồn hiện tại được quy định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng chống bạo lực gia đình. Nghị định này quy định việc gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ hôm trước đến 6 giờ hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 - 300.000 đồng.

Có 3 lý do để việc xử lý gần như không giải quyết được mấu chốt vấn đề: Một là, mức xử phạt quá thấp, không đủ sức răn đe, nhiều người với mức phạt này sẵn sàng đóng phạt để được hát. Hai là, rất nhiều trường hợp đối tượng hát vào giờ nghỉ trưa (từ 11 - 13 giờ), sẽ không thể căn cứ vào Nghị định này để xử lý. Thứ ba, việc xác định tiếng động lớn, làm ồn ào căn cứ vào đâu để xử lý?

Nếu đưa vào hành vi ô nhiễm, Nghị định 155/2016 xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tại Điều 17 có quy định xử phạt về tiếng ồn. Phạt cảnh cáo đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn dưới 02 dBA. Phạt tiền từ 1 - 5 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn từ 02 dBA đến dưới 05 dBA. Các mức phạt tăng dần lên, cao nhất là 160 triệu đồng đối với hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn trên 40 dBA. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động gây ô nhiễm tiếng ồn của cơ sở từ 3 - 12 tháng. Với Nghị định này, việc xử phạt phải căn cứ vào kết quả đo đạc tiếng ồn. Khó khăn ở chỗ, Nghị định chỉ quy định đối với các cơ sở vi phạm, chưa có xử lý cụ thể với loại đối tượng dạng loa thùng kẹo kéo di động.

P.V (thực hiện)

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.