Tình người chốn pháp đình
Sáng 27/6, TAND tỉnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm, xét xử bị cáo Đặng Phi Thòn (SN 1987) và bị cáo Đặng Trung Hiếu (SN 1991), cùng ngụ thị trấn Gành Hào (huyện Đông Hải). Trong quá trình xét xử, bị cáo Thòn bất ngờ đồng ý rút yêu cầu khởi tố, theo quy định tố tụng, Viện KSND tỉnh đã rút kháng cáo đối với bị cáo Hiếu, Tòa án đình chỉ việc giải quyết vụ án đối với bị cáo Hiếu, nhờ đó bị cáo Hiếu thoát khỏi cảnh tù tội.
Phiên xét xử bị cáo Đặng Phi Thòn tại TAND tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: K.P
Để có quyết định “lội ngược dòng” đó, những hành xử của 2 bị cáo, vốn đối nghịch nhau trong vụ án này, thật sự khiến nhiều người có mặt tại phiên tòa hôm ấy xúc động. Tình người, dù có muộn màng, nhưng cũng đủ thấy ấm áp, dù là ở chốn pháp đình, nơi chỉ có những mức hình phạt tù, những bản án, quyết định khô khan, đầy tính lý trí.
Trong khi đó, quá trình xét xử tại tòa, bị cáo Hiếu cũng nhiều lần xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Thòn - là người trực tiếp đâm và gây ra nhiều vết thương trên thân thể của mình. Bởi Hiếu nhận ra rằng, chính vì những xử sự nông nổi của mình là một phần nguyên nhân dẫn đến hành xử của bị cáo Thòn.
Trước khi phiên xét xử diễn ra, đây là vụ án với nhiều tình tiết đan xen mâu thuẫn giữa các bên. Do mâu thuẫn từ việc buôn bán rau cải giữa Đặng Phi Thòn và Trần Thị Quắn, nên vào khoảng hơn 15 giờ ngày 2/12/2022, sau khi uống rượu, bị cáo Đặng Trung Hiếu (Hiếu là bạn với con bà Quắn) đã đến sạp bán rau cải của Đặng Phi Thòn ra mặt… “anh hùng”. Tại đây, Hiếu dùng lời lẽ thô tục, cự cãi với Thòn dẫn đến việc cả hai thách thức đánh nhau. Hiếu là người dùng ly thủy tinh ném trúng đầu của bị cáo Thòn trước, dẫn đến việc bị cáo Thòn dùng dao tự chế để sẵn ở sạp bán rau cải rượt đuổi nhau và cuối cùng Hiếu bị chém nằm gục xuống mặt đường. Kết quả giám định thương tích của Đặng Trung Hiếu là 32%, bị cáo Thòn bị bắt sau đó. Ở chiều ngược lại, bị cáo Thòn cũng kiên quyết yêu cầu khởi tố bị cáo Hiếu vì đã dùng ly thủy tinh đập vào đầu mình gây thương tích. Tức là ở giai đoạn điều tra, cả hai bên đều hết sức căng thẳng, không ai nhượng bộ ai, cũng không ai cho rằng hành động của mình là sai, cần phải xin lỗi phía bên kia.
Thế nhưng khi đến Tòa, trái với những gì mọi người hình dung, cả hai bị cáo đều nhận phần lỗi về phía mình, và mong muốn được bên kia tha thứ. Khi biết bị cáo Hiếu không phải bị truy tố và xét xử nữa, bị cáo Thòn đã mỉm cười chia sẻ với Hiếu lúc Tòa nghị án. Hai bị cáo nói chuyện với nhau thân tình, những câu trao đổi nhỏ có lẽ chỉ 2 bị cáo mới nghe được. Nhưng không cần biết nội dung, người ta cũng hiểu rằng, họ đã xóa được những bất hòa tại Tòa, chấp nhận xóa bỏ thù hận.
Kết thúc phiên tòa, dù bản án rất nặng nề với bị cáo Thòn - 19 năm tù giam - nhưng ánh mắt, vẻ mặt của bị cáo không có sự căm tức với bị cáo Hiếu. Ở đó chỉ có nét buồn bã, kèm theo nỗi thất vọng vì bản án khá cao. Bị cáo Hiếu đã có một hành động rất đẹp, vỗ vai động viên bị cáo Thòn. Như một lời gửi gắm, bị cáo hãy cố gắng chấp hành án, sớm trở về với gia đình và xã hội.
Bản thân người viết câu chuyện xúc động này cũng trộm nghĩ rằng, giá như, Tòa án có thể tuyên một mức án nhẹ hơn cho bị cáo Thòn, bởi với những gì diễn ra hôm ấy, thì bị cáo cũng đâu cần phải bị cách ly khỏi đời sống xã hội một thời gian dài đến thế. Và suy cho cùng, mức án tù cũng chỉ là hành phạt, bên cạnh để răn đe, phòng ngừa chung còn nhằm cải tạo, giáo dục những người lầm lỗi sớm trở thành người tốt.
TUẤN MINH
- Huyện Phước Long: Phấn đấu xóa dứt điểm nhà tạm, nhà dột nát trong quý 1/2025
- Trên 4 ngàn trẻ mầm non, học sinh chưa đi học sau tết
- Tầm viễn kiến chính trị, quyết sách sáng tạo và cương lĩnh hành động chiến lược đối với lực lượng Công an Nhân dân, trước thềm Kỷ nguyên mới
- Ra quân triển khai nhiệm vụ đầu năm 2025
- Các đồng chí nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng