Vào tù vì ghen, bắt cóc em vợ
Một câu chuyện gia đình hết sức đơn giản. Vợ chồng bất hòa, vợ bỏ về nhà cha mẹ ruột. Anh chồng vì ghen tuông đi sang nhà tìm vợ không gặp, điện thoại cho vợ không nghe máy. Thế là anh ta uy hiếp bằng cách dẫn cậu em vợ đi theo để cô vợ phải ra mặt. Có giành lại được vợ không chưa biết, chỉ biết rằng, với hành vi trên, anh chồng đứng trước nguy cơ phải đi tù vì tội bắt giữ người trái pháp luật.
Phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Cộp tại TAND tỉnh. Ảnh: K.K
Chuyện tưởng như đùa nhưng có thật xảy ra tại một vùng quê ở huyện Phước Long. Nhân vật trong bài viết chính là Nguyễn Văn Cộp, sinh sống, làm thuê cùng vợ là N.T.Y.V tại TP. Hồ Chí Minh. Khoảng tháng 6/2020, Cộp và vợ cự cãi nhau, Y.V về nhà cha ruột tại xã Phong Thạnh Tây A (huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu). Thời gian này, Cộp thường xuyên gọi điện thoại nhưng cô vợ không nghe máy, không thèm liên lạc. Ngày 28/7/2020, tình cờ vào Facebook của vợ, Cộp thấy Y.V đăng hình ảnh đang ngồi ôm một người thanh niên khác. Quá tức giận, lại không liên lạc được với vợ nên trưa hôm đó, Cộp nảy sinh ý định bắt N.K.D (em ruột của vợ) hòng uy hiếp để Y.V liên lạc với mình. Cộp lấy cây dao (loại như dao Thái Lan), chạy vỏ máy đến nhà cha vợ để tìm Y.V nói chuyện nhưng không tìm thấy mà gặp N.K.D (đang là học sinh lớp 8). Tại đây, Cộp nói với K.D “đi theo anh một chút” nhưng K.D không đồng ý. Cộp liền dùng tay phải choàng qua vai K.D rồi kè em vào trong nhà, đến đoạn gần buồng ngủ thì dùng tay trái lấy dao để sẵn trong túi quần đưa lên gần cổ K.D và nói “đi theo anh, nếu không anh giết” và đẩy K.D xuống vỏ máy. Cộp điều khiển vỏ máy chạy vòng vòng trên sông, đến một cái chòi giữ vuông tôm (không xác định vị trí) thì ghé lại trú mưa. Trong thời gian này, Cộp có gọi điện thoại cho người thân của K.D và hăm dọa, nếu Y.V không liên lạc nói chuyện với mình thì sẽ giết chết K.D. Gia đình K.D đã đến Công an xã Phong Thạnh Tây A tố giác hành vi bắt cóc. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Cộp chở K.D về nhà, đồng thời nhờ em trai chở K.D giao cho Công an xã Phong Thạnh Tây A.
Ngay sau đó, Cộp bị các cơ quan tiến hành tố tụng của huyện Phước Long truy tố và xét xử 1 năm tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” theo quy định tại điểm e, khoản 2, Điều 157 Bộ luật Hình sự. Ngày 18/3/2021, TAND tỉnh Bạc Liêu mở phiên tòa phúc thẩm và cũng tuyên y án sơ thẩm.
Trong vụ án này, cả hai phiên tòa đều đưa ra quan điểm, xác định tuy hành vi của bị cáo không gây thương tích, không dùng thủ đoạn tra tấn hay đối xử tàn bạo, hạ nhục danh dự, nhân phẩm của bị hại, nhưng việc dùng dao đưa lên gần cổ và hăm dọa khống chế bị hại đã làm cho em K.D hoảng sợ về mặt tinh thần, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý và sự phát triển bình thường.
Từ ý định ban đầu chỉ muốn uy hiếp để gặp vợ, Cộp hành động hết sức nông nổi. Với trình độ văn hóa lớp 8, Cộp cũng như nhiều thanh niên nông thôn khác, có nhiều hạn chế về nhận thức pháp luật. Chỉ có mấy giờ đồng hồ chở em vợ đi mấy nhánh sông, mà phải chịu tù tội. Bởi chuyện giữ người, dù với lý do gì, mà trái ý muốn của họ, cũng là vi phạm pháp luật.
KIM PHƯỢNG
- Khai giảng khóa đào tạo nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự
- Sở NN&PTNT làm việc với Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn về tổ chức sự kiện Festival Nghề muối Việt Nam - Bạc Liêu năm 2025
- Thành lập Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh Bạc Liêu
- Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Khắc phục tâm lý “ngủ đông” của công chức, viên chức
- Tái cơ cấu mô hình tăng trưởng cho cây lúa