Vướng vòng lao lý chỉ vì chiếc loa kẹo kéo
Phiên tòa xét xử bị cáo vị thành niên như có gì đó bứt rứt. Bởi bị cáo còn non choẹt, dáng vẻ thư sinh. Chiếc áo sơ mi trắng vẫn còn phảng phất dáng dấp của một cậu học sinh vừa rời ghế nhà trường. Ấy vậy mà cáo trạng dành cho bị cáo là tội giết người, với hành vi rất dứt khoát, tàn nhẫn, lạnh lùng.
Từ một buổi tiệc mừng sinh nhật của bản thân, trở thành ngày phải tra tay vào còng vì hành vi giết người. Văn Phong Phú tổ chức sinh nhật của mình tại nhà của ông ngoại (ấp Chùa Phật, thị trấn Hòa Bình, huyện Hòa Bình) từ 6 giờ chiều 17/3/2020. Cuộc ăn mừng sinh nhật có cả dàn loa kẹo kéo hát karaoke, càng về khuya, tiếng nhạc càng lớn khiến nhiều người trong xóm khó chịu. Đến hơn 22 giờ 30 phút, do tiếng ồn khiến gia đình không ngủ được, ông Danh Sóc Kha (đối diện nhà ông ngoại của Phú) lên tiếng kêu tắt nhạc thì bị Phú cự cãi lại. Con ông Kha dùng nón bảo hiểm và đá ném về hướng nhà Phú nhưng không trúng. Sẵn có men rượu, Phú chạy sang cây cầu gỗ bắc qua sông giữa hai nhà, tỏ ý thách thức. Con ông Kha là Danh Tấn và Danh Phà Linh chạy qua cầu. Tấn đánh nhau với Phú thì bị anh trai là Linh kéo ra. Đánh không lại Linh nên Phú chạy vào nhà ông ngoại, lấy cây kéo giấu trong người trở ra. Trong lúc xô xát, bị cáo đã dùng kéo mở ra thành 2 mũi nhọn, đâm trực tiếp vào vùng ngực của Linh khiến Linh gục ngã tại chỗ.
Phiên tòa xét xử bị cáo Văn Phong Phú. Ảnh: K.P
Vụ đánh nhau trở thành vụ án mạng. Nhiều người chở Linh cấp tốc vào bệnh viện với vết thương thủng tim. May nhờ cấp cứu kịp thời, Linh qua được cơn nguy hiểm, bảo toàn được tính mạng. Nhưng tỷ lệ tổn thương, ảnh hưởng sức khỏe sau giám định lên đến gần 70%. Bị cáo Phú trở thành tội phạm, bị tạm giữ điều tra. Cả một vùng quê trở nên xôn xao, hai dòng họ không ngó mặt nhau dù trước đó không lâu, chính là hàng xóm láng giềng. Chỉ vì một buổi nhậu mừng sinh nhật, vì những chiếc loa kẹo kéo hát ồn ào giữa đêm. Nhưng hơn hết, là những hành động nông nổi, thiếu suy nghĩ của bị cáo Phú.
Có trình độ học vấn 9/12, cho đến khi phạm tội, Phú chỉ mới hơn 16 tuổi. Thế nhưng chỉ với chút hơi men, đã biến bị cáo trở thành một kẻ máu lạnh. Thẳng tay dùng kéo để đâm một người trước đó không thù oán gì với mình ngay vùng tim, mà theo kết luận giám định, việc Linh không tử vong là do được cấp cứu kịp thời chứ không phải do bị cáo nương tay.
Vụ án khép lại với mức án thích đáng dành cho bị cáo vị thành niên. Nhưng ẩn đằng sau phiên tòa, phải là những nét mặt âu lo, căng thẳng của cả gia đình bị cáo Phú, với bà ngoại, với mẹ chắc cũng đã khóc hết nước mắt vì con. Không ai muốn con mình vướng vòng tù tội, đánh mất tương lai. Ngược hướng với gia đình bị cáo, gia đình bị hại cũng vô cùng bức xúc vì hành vi của bị cáo khiến người con trai, là lao động chính trong gia đình họ, trở thành một người có sức khỏe bị tổn hại đến gần 70%, không thể làm việc được như trước. Và đáng quan ngại hơn, khi ở các vùng quê bây giờ, những thanh thiếu niên với gương mặt trẻ măng, non nớt nhưng sẵn sàng đánh nhau, dùng hung khí gây thương tích chỉ với những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà bất chấp hậu quả sau đó.
KIM PHƯỢNG
- Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh: Kiên quyết xử lý nghiêm cơ sở lợi dụng kinh doanh để hoạt động tệ nạn xã hội
- Hơn 1.500 học sinh tham gia chương trình “Đại sứ Shopee - Trường học hạnh phúc” năm học 2024 - 2025
- Triển khai nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2025
- Huyện Đông Hải: Bàn giao nhà ở theo chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chính phủ tại xã Long Điền Tây
- TP. Bạc Liêu: Sẽ triển khai xây dựng 2 khu nhà ở xã hội trong năm 2025