Phóng sự - Ký sự
Mưu sinh ngày tết
Trong không khí tràn ngập sắc xuân trên khắp nẻo đường, nhiều lao động nghèo xem đây là dịp ăn nên làm ra.
Ông Văn Ba, một người hành nghề xe vua ở TP. Bạc Liêu, phấn khởi nói: “Một năm chỉ có mấy ngày này tôi mới đem xe vua ra chạy, chủ yếu là chở hoa kiểng. Một lao động như tôi kiếm 1 triệu đồng/ngày là bình thường. Vào dịp tết nên nhiều khách hàng phóng khoáng, không chỉ trả tiền xe giá cao, đôi khi còn có lì xì” (ảnh 1). Nhiều gia đình khác cũng tranh thủ dịp tết bán bong bóng để kiếm thêm thu nhập (ảnh 2).
Ở các con đường chính của TP. Bạc Liêu, đâu đâu cũng là cảnh mua bán phục vụ thị trường tết, nhất là các mặt hàng trang trí tết (ảnh 3).
Và không chỉ có lao động nghèo, nhiều thợ chụp ảnh cũng tranh thủ mấy ngày tết để kiếm thu nhập (ảnh 4). Đặc biệt, có người còn xem tết là dịp để thỏa cái thú tao nhã (chơi đồ cổ) và chia sẻ niềm vui với những người cùng sở thích (ảnh 5).
Với nhiều cách mưu sinh khác nhau, những người lao động đã góp phần tô điểm thêm cho mùa xuân và mang niềm vui đến với mọi nhà.
Tú Anh
- Thông báo về việc triển khai thu hộ tiền dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
- Điểm danh các ngành học sẽ “soán ngôi” năm 2025
- CHUNG TAY BẢO VỆ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG PHÒNG HỘ VEN BIỂN
- Có một mùa hè rực rỡ trong ký ức…
- 50 năm Tổng công ty Điện lực miền Nam: Tri ân lịch sử - Tự hào tiếp bước