Biển đảo yêu thương

60 năm chiến thắng trận đầu - mốc son chói lọi của Hải quân nhân dân Việt Nam

Thứ Tư, 31/07/2024 | 16:02

Năm 1964, Hải quân nhân dân (HQND) Việt Nam đã có trận thử lửa lần đầu tiên với tàu khu trục Ma-đốc (Maddox) và đánh đuổi đế quốc Mỹ ra khỏi vùng biển nước ta. Đến nay, đã 60 năm trôi qua, trận chiến đầu vẫn luôn là mốc son chói lọi, mang giá trị to lớn trong quá trình xây dựng, chiến đấu, chiến thắng, trưởng thành của HQND Việt Nam.

Vùng 2 Hải quân huấn luyện bắn ngư lôi trên biển.

Cách đây 60 năm, vào ngày 2/8/1964, HQND Việt Nam đã có cuộc đụng độ với chiến hạm đáng gờm của đế quốc Mỹ mang tên Ma-đốc (số hiệu 731). Chiến hạm có tốc độ 33 - 35 hải lý/giờ và dàn hỏa lực mạnh, quân số gần 300 tên cùng với sự chi viện của không quân Mỹ đã ngang nhiên xâm phạm vùng biển nước ta. Mặc dù đang thiếu thốn nhiều về trang bị, vũ khí nhưng khi được giao nhiệm vụ, phân đội 3, Tiểu đoàn 135 đã khẳng định được bản lĩnh, ý chí chiến đấu cao, không hề nao núng trước trận đọ sức khốc liệt với quyết tâm chiến thắng kẻ thù.

Trong trận chiến đó, đã có những tấm gương chiến đấu quả cảm, trở thành động lực thôi thúc cán bộ, chiến sĩ không ngại hy sinh quên mình: Thuyền trưởng tàu 336 - Phạm Văn Tự; Thuyền phó Nguyễn Văn Chuẩn tuy bị thương nhưng vẫn cố gắng chỉ huy tàu chiến đấu; Phân đội trưởng kiêm Thuyền trưởng Nguyễn Xuân Bột trong trận “bão đạn” vẫn kiên quyết chỉ huy tàu tiến sát tàu địch, phóng ngư lôi buộc chúng phải tháo chạy ra vùng biển quốc tế.

Đến ngày 5/8, với cớ “sự kiện Vịnh Bắc Bộ”, đế quốc Mỹ mở chiến dịch “trả đũa” mang tên “Mũi tên xuyên” bằng lực lượng hùng hậu nhưng chúng lại vấp phải sức mạnh to lớn đến từ ý chí, tinh thần chiến đấu của toàn dân tộc. Sự kết hợp giữa lực lượng phòng không ba thứ quân và người dân các tỉnh cùng với Hải quân Việt Nam đã chiến đấu anh dũng đánh bại cuộc tiến công, bắn rơi và hư hỏng nhiều máy bay phản lực hiện đại, bắt một giặc lái, làm cho bọn đầu sỏ đế quốc Mỹ phải khiếp sợ.

Tinh thần thép của Thuyền trưởng Lê Văn Tiếu tuy bị thương nặng vẫn giấu đau đớn chỉ huy tàu đánh trả máy bay địch; hay chiến sĩ Nguyễn Văn Vinh dù chưa đầy một tuổi quân nhưng đã xông xáo chiến đấu, quyết chết không rời tàu; chiến sĩ Đồng Quốc Bình dùng xuồng bơi theo tàu tham gia chiến đấu, bị thương hai lần vẫn bình tĩnh tiếp đạn cho đồng đội, lần thứ ba bị thương bên sườn, anh dùng một tay giữ vết thương, tay còn lại chuyển tiếp những băng đạn cuối cùng cho đồng đội đánh địch… vẫn được nhắc nhớ đến ngày nay. Những chiến công anh dũng, kiên cường ấy là sự khẳng định ý chí dám đánh, quyết đánh, biết đánh thắng của HQND Việt Nam. Đồng thời là biểu tượng của bản lĩnh Việt Nam kiên cường bất khuất, không khuất phục trước kẻ thù xâm lược.

Kỷ niệm 60 năm chiến thắng trận đầu là động lực mạnh mẽ để cán bộ, chiến sĩ Hải quân hôm nay không ngừng xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và chiến tranh nhân dân trên biển, sẵn sàng đánh bại mọi cuộc tiến công xâm lược của kẻ thù, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Bài và ảnh: Văn Đường

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.