Quốc phòng - An ninh
Câu chuyện ấm tình người trong bắt đối tượng truy nã
Trung tá Danh Nhận - Trưởng Công an xã Ninh Hòa (huyện Hồng Dân) cho biết: “Công an xã vừa trình UBND xã khen thưởng Đại đức Thích Quảng Nghĩa - Trụ trì chùa Nghĩa Hòa (tỉnh Bình Dương) vì đã dang tay đón nhận, chăm sóc, nuôi dưỡng 2 đứa trẻ, do cha bé là đối tượng truy nã vừa bị bắt để điều tra án”.
Công an xã Ninh Hòa bàn giao 2 đứa trẻ cho Đại đức Thích Quảng Nghĩa chăm sóc. Ảnh: T.H
Liên quan đến câu chuyện của Lê Văn Đen (SN 1989, ấp Ninh Thạnh 2, xã Ninh Hòa) - đối tượng có quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) vừa được Công an xã Ninh Hòa bắt, có nhiều tình tiết khiến người nghe phải cảm động.
Năm 2022, gia đình Đen cùng sinh sống, làm thuê ở TP. Biên Hòa. Trong lúc làm thuê, cha của Đen xảy ra mâu thuẫn với một người khác. Vì bênh vực cha mình, Đen đã xô xát với đối phương và dùng kéo cắt cá tác động khiến đối phương bị thương tích. Sau khi gây án, Đen đã ôm theo 2 con nhỏ bỏ trốn cho đến khi bị bắt.
Theo Công an xã Ninh Hòa, hoàn cảnh của Đen khá đặc biệt: Mẹ mất, vợ bỏ đi khi đứa con nhỏ chỉ mới 2 tháng tuổi. Lúc Đen bị bắt, gia đình có liên hệ với cha ruột của đối tượng (ông nội của 2 cháu), vận động ông tiếp nhận, nuôi dưỡng các cháu của mình, tạo điều kiện cho con trai chấp hành án nhưng bất thành. Với nhiều lý do như tuổi cao sức yếu, không có điều kiện kinh tế, thường xuyên bệnh tật, người này đã từ chối nuôi cháu.
Phần xót xa trước hoàn cảnh “gà trống nuôi con”, phần muốn Đen yên tâm chấp hành án, hơn hết là tình yêu thương đối với 2 cháu nhỏ (cháu trai 5 tuổi, cháu gái 2 tuổi), Công an xã Ninh Hòa đã tìm nhiều phương án giúp đỡ gia đình. Cuối cùng, thông qua mối quen biết giữa Trung tá Danh Nhận - Trưởng Công an xã Ninh Hòa với Đại đức Thích Quảng Nghĩa - Trụ trì chùa Nghĩa Hòa (huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương - cũng là người địa phương), Công an xã Ninh Hòa đã vận động được Đại đức nhận nuôi 2 cháu. Với tấm lòng từ bi của người xuất gia, Đại đức Thích Quảng Nghĩa một mình lái xe từ Bình Dương về Ninh Hòa làm thủ tục nhận các cháu, rồi lại lái xe ngược về ngay trong đêm, thời gian đi - về khoảng 16 tiếng đồng hồ. Biết ơn Đại đức, Lê Văn Đen định vét túi lấy 500.000 đồng đưa cho Đại đức lo sữa cho con. Thấy vậy, Đại đức càng cảm động, móc tiền cho ngược lại để Đen có khoản nhỏ chi phí. Đây được xem là cách tính vẹn toàn nhất cho Lê Văn Đen cùng 2 con của mình, bởi nơi Đen gây án là TP. Biên Hòa, nên việc nuôi dưỡng các con đối tượng ở gần đây sẽ tạo điều kiện cho cha con gặp mặt, các cháu được tới lui thăm nuôi cha. Sau khi ổn định việc nuôi dưỡng các cháu, ngày 15/5, Đại đức Thích Quảng Nghĩa cũng đã trở lại địa phương xin xác nhận đưa 2 cháu đi thăm nuôi cha và tiến hành các thủ tục để làm giấy khai sinh cho các cháu. Thế mới thấy, bên cạnh sự nghiêm minh, công tâm trong đấu tranh, truy bắt tội phạm, người chiến sĩ Công an nhân dân vẫn luôn có trái tim ấm tình người - qua những câu chuyện nhân văn!
Đ.H
- Khai mạc Giải bóng bàn các CLB tỉnh Bạc Liêu mở rộng năm 2025 tranh Cúp Báo Bạc Liêu
- Tranh tài Giải bóng đá chào mừng 100 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam
- Thành phố Bạc Liêu tiếp công dân định kỳ tháng 4
- Phòng GD-ĐT TP. Bạc Liêu: Tổ chức hội thi “Bé khéo tay”
- Huyện Hồng Dân: Khánh thành cầu Đường Trâu và tặng quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn