Quốc phòng - An ninh
Cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu phẫn nộ trước hành động ngang ngược của Trung Quốc
Bức xúc trước thái độ ngang ngược xâm phạm chủ quyền vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam, cộng đồng người Hoa tỉnh Bạc Liêu đã lên tiếng phản đối. Họ cho rằng, vẫn còn kịp để lấy lại uy tín với cộng đồng thế giới nếu Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương-981 và các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển Việt Nam ngay từ bây giờ. Báo Bạc Liêu xin giới thiệu các gương mặt và ý kiến tiêu biểu.
* Ông Ngô Vũ Đại (Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện cộng đồng người Hoa tại Bạc Liêu):
“Không chỉ tôi, mà cả cộng đồng người Hoa đều phẫn nộ”
Chúng tôi rất quan tâm tình hình Trung Quốc tại biển Đông từ đầu tháng 5/2014 đến nay. Trước thái độ ngang ngược của Trung Quốc tại vùng biển Hoàng Sa, không chỉ tôi, mà cả cộng đồng người Hoa tỉnh Bạc Liêu đều rất phẫn nộ. Điều hãnh diện của Việt Nam là được cộng đồng thế giới ủng hộ. Trong khi, Trung Quốc đã không còn đồng minh, không có lẽ phải và bằng chứng để giải thích cho hành động của mình. Tôi nghĩ, ngay cả nhân dân Trung Quốc cũng không đồng tình với cách làm của Bắc kinh tại Hoàng Sa. Trung Quốc đã không còn chút nào nghĩ về tính dân tộc.
Tôi rất khâm phục đường lối giải quyết của Đảng, Nhà nước và quân đội nhân dân Việt Nam. Việt Nam rất thiện chí, nhẫn nại, yêu chuộng hòa bình và đang được thế giới hoan nghênh. Theo tôi, vẫn còn kịp để Trung Quốc lấy lại uy tín với cộng đồng thế giới nếu rút giàn khoan Hải Dương-981 và các phương tiện hộ tống ra khỏi vùng biển Hoàng Sa ngay từ bây giờ. Bởi vì chân lý bao giờ cũng chiến thắng.
* Lư Quang Tấn (khóm Trà Kha, phường 8, TP. Bạc Liêu):
“Trung Quốc đã sai hoàn toàn”
Tôi luôn thấu hiểu là Việt Nam rất yêu chuộng hòa bình, không muốn chiến tranh, và cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu cũng vậy.
Sinh ra và lớn lên ở Bạc Liêu, Việt Nam chính là Tổ quốc của tôi. Là người con Việt Nam nên tôi có nghĩa vụ phải bảo vệ lẽ phải cho Tổ quốc. Trung Quốc đã xâm phạm chủ quyền của Việt Nam, đi sâu trong vùng biển Việt Nam để thăm dò dầu khí, cộng đồng người Hoa ở Bạc Liêu đều nói “Trung Quốc đã sai hoàn toàn”.
Là một người Hoa, tôi đề nghị Trung Quốc nên rút giàn khoan ra khỏi vùng biển Việt Nam càng sớm càng tốt để còn giữ uy tín của mình.
* Dương Khả Hua (phường 7, TP. Bạc Liêu):
“Tôi càng bừng sáng hơn lòng yêu nước”
Tuy là người Hoa nhưng sinh ra ở Việt Nam nên tôi yêu quê hương, đất nước này. Ngay khi Trung Quốc xâm phạm vùng biển Việt Nam, tôi càng tự hào về dân tộc Việt Nam - một dân tộc có bề dày lịch sử hào hùng, bất khuất và anh dũng. Tôi tin tưởng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sẽ chống được các thế lực xâm lăng.
Là người con Việt Nam nên tôi luôn nuôi trong lòng hy vọng làm sao cho dân giàu, nước mạnh, nhưng vẫn giữ được bản sắc Việt Nam. Là thanh niên đất Việt, tôi nguyện noi theo gương các anh hùng để giữ gìn trọn vẹn từng tấc đất quê hương. Trong bối cảnh hòa bình ở biển Đông đang bị đe dọa, tôi càng bừng sáng hơn lòng yêu nước.
Tấn Đạt (thực hiện)
- Kỳ họp thứ 25, HĐND tỉnh khóa X: Thông qua 8 nghị quyết quan trọng
- Họp thành viên UBND tỉnh: Thông qua 11 dự thảo văn bản
- Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4: Bắt giữ 3 tàu tàng trữ, vận chuyển thiết bị giám sát hành trình của tàu khác
- 100 thí sinh tham gia Hội thi Tin học trẻ cấp thành phố lần thứ XII - năm 2025
- Ban tổ chức trao giải cho các đôi VĐV đoạt giải nội dung hạng A.