“Giật cô hồn” biến tướng gây mất an ninh trật tự

Thứ Sáu, 08/09/2023 | 16:41

Càng về những năm gần đây, phong tục “giật cô hồn” ngày càng biến tướng khiến nhiều người không khỏi lo ngại. Mâm cúng vừa mới bưng ra, chưa kịp thắp nhang đã bị một số người ào đến giật luôn cả mâm. Tranh giành lợi ích khi “giật cô hồn”, nhiều người không màng đến sự an toàn của chính mình và những người xung quanh, thậm chí ẩu đả gây mất an ninh trật tự.

Hàng trăm người dân chen lấn giữa đường Cao Văn Lầu để giành thẻ đổi quà. Ảnh: Đ.H

TRANH GIÀNH, ẨU ĐẢ

Những ngày qua, ở nhiều tỉnh - thành, cảnh tranh nhau giành lộc, vật bố thí của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp đến nỗi kéo sập hàng rào, phá hư đồ đạc của gia chủ và nhiều tình huống khác làm dấy lên lo ngại về sự biến tướng của tục “giật cô hồn” trong tháng 7 âm lịch. Không quá phức tạp như một số nơi, nhưng cảnh tranh nhau “giật cô hồn” tại Bạc Liêu cũng thu hút sự tham gia của hàng trăm người dân, đủ các thành phần từ thanh thiếu niên, người có tuổi, phụ nữ nhưng phần đông vẫn là cánh đàn ông bởi họ có sức vóc, nhanh tay chân để có thể chen lấn giật của bố thí.

Tọa lạc ngay trên tuyến đường Cao Văn Lầu (TP. Bạc Liêu) đông đúc xe cộ, cảnh “giật cô hồn” ở Miếu Thần Hoàng cách đây vài ngày đã gây nên náo loạn một khúc đường. Hàng trăm người tụ tập trên vỉa hè, lòng đường nôn nóng đợi tới giờ Miếu quăng thẻ đổi quà. Tùy theo số thẻ nhặt được, người dân sẽ đổi được gạo, các nhu yếu phẩm cần thiết. Vậy nên khi thẻ được tung lên, lòng đường khu vực này đông kín người tranh nhau đón lấy, chồng lấn, xô đẩy đến té ngã. Vừa “giật cô hồn” ở đây xong, nghe tin địa điểm khác cũng “thí vàng”, nhóm người này lại thi nhau chạy thục mạng để tranh đến trước.

Tại khu vực gần Trường THCS Võ Thị Sáu (Phường 3, TP. Bạc Liêu), ngày “thí vàng” của một gia chủ cũng gây ồn ào không kém. Là nơi giao lộ đông đúc, ngay dốc cầu, người đứng đợi tới lúc “giật cô hồn” đông nghẹt. Chen lấn, giành giật hết mức, một nhóm thanh niên xung đột tại chỗ, rượt đánh nhau, kẻ bay lên tung chân đá, người lột mũ bảo hiểm để làm vũ khí. Sự việc này gây mất an ninh trật tự tại khu vực, đồng thời gây ùn tắc, cản trở giao thông khiến người dân bức xúc.

GIA CHỦ “DỞ KHÓC, DỞ CƯỜI”

Hiện nay có nhiều thanh thiếu niên xem việc “giật cô hồn” như một trò vui mà mặc sức quấy nhiễu đường phố, bộ phận này được gọi nôm na là “cô hồn sống”. Ông N.B (TP. Bạc Liêu) ngán ngẩm: “Cô hồn chết chưa thấy quấy phá mà cô hồn sống đã tung hoành rồi, bình yên của khu phố, an ninh trật tự nơi công cộng đang bị đe dọa”.

Có vẻ cũng không thoát khỏi tình cảnh chung, khi chủ tiệm nhang Q.N (Phường 1, TP. Bạc Liêu) chưa kịp bày mâm cúng thì mấy chục con người đã đứng đầy trước nhà “chực chờ”. Tiếng xe máy đảo tới đảo lui, tiếng réo gọi nhau của những người cùng đi “giật cô hồn” phá tan sự yên ắng của đường phố trong giờ trưa. Lễ vật vừa được bưng ra cũng chính là lúc bị giằng xé, chia chác, trong vài phút, cảnh tượng nơi đây trở nên bát nháo trước sự ngỡ ngàng của gia chủ.

Bà Thùy Trang - một hộ kinh doanh, cho biết: “Tôi bưng mâm lễ vật ra chưa kịp làm gì đã bị cướp mất, mất cả mâm, cả tô chén. Cứ tới tháng 7 âm lịch là cả đoàn quân “cô hồn sống” rảo xe, cầm vợt chạy lòng vòng khắp các tuyến đường để tìm giật đồ. Năm nay tôi rút kinh nghiệm chỉ cúng chay, chọn những chén bát nhựa rẻ tiền nên dường như họ chê”.

Một biến tướng nữa trong tháng 7 âm lịch là việc rải tiền thật. Việc làm này là hành vi sử dụng tiền tệ không đúng mục đích, gây lãng phí, thất thoát tiền tệ. Đồng thời, gây cảnh xô đẩy, đánh nhau để giành tiền hay làm tiền hư hỏng, rách nát mất giá trị sử dụng. Hành vi này có thể bị xử phạt vì phá hoại, hủy hoại tiền Việt Nam trái pháp luật.

Đ.H

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.