Quốc phòng - An ninh
Sự tận tâm của người thầy thuốc quân y
Suốt những năm qua, người lính mặc áo blouse trắng tại Bệnh viện Quân Dân y (gọi tắt là Bệnh viện) như một trong những điểm tựa để cán bộ, chiến sĩ và người dân dựa vào mỗi khi có vấn đề về sức khỏe. Là những bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận y tế, đội ngũ cán bộ Bệnh viện đã lặng thầm chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh nhà và trở thành “người bạn đồng hành” tin cậy cho bà con đến khám, điều trị bệnh.
Bác sĩ Bệnh viện Quân Dân y (Bộ CHQS tỉnh) khám, điều trị cho bệnh nhân. Ảnh: Đ.H
Người lính khoác áo blouse
Ghi nhận ở Bệnh viện, mỗi ngày, nơi đây tiếp nhận khám, điều trị ngoại trú cho khoảng trung bình 1.500 lượt bệnh nhân, có khi tăng hơn. Ngay từ sớm, người dân ở các huyện trong tỉnh đã có mặt chờ đến giờ khám. 11 khoa lâm sàng cùng khoảng 300 nhân lực không ngừng nỗ lực vượt khó, từng bước nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, y đức của người thầy thuốc với tinh thần “Lương y như từ mẫu”, dốc hết sức để phục vụ tốt nhất nhu cầu thăm khám, điều trị bệnh của bộ đội và Nhân dân.
“Trước đây Bệnh viện chỉ là bệnh xá, sau được nâng lên thành Bệnh viện từ năm 2015. Quá trình hoạt động Bệnh viện ngày càng hoàn thiện cả về cơ sở vật chất, máy móc phục vụ công tác chuyên môn và đội ngũ cán bộ, cộng với sự chăm sóc tận tình, chu đáo đối với người bệnh mà lượng bệnh đến với đơn vị ngày càng đông hơn. Ngoài việc khám ngoại trú, bệnh viện còn điều trị nội trú cho khoảng 230 - 250 bệnh nhân, đạt sức chứa tối đa”, Thượng tá, bác sĩ Mã Hồng Anh - Giám đốc Bệnh viện, chia sẻ.
Về bệnh xá từ năm 2009 với vai trò bác sĩ điều trị, gắn bó với công việc lặng thầm này hơn 20 năm, đến nay mặc dù đã là Giám đốc nhưng Thượng tá Mã Hồng Anh vẫn thường xuyên “chia lửa” cùng với 90 bác sĩ nơi đây để việc thăm khám, điều trị cho bệnh nhân được tốt nhất có thể. Trong số các bác sĩ của Bệnh viện, nhiều bác sĩ đang mang quân hàm - là những người lính khoác áo blouse, do đó, trong con người họ vừa có bản lĩnh, phẩm chất của người lính Cụ Hồ, vừa có tấm lòng yêu thương bệnh nhân của người thầy thuốc. Cẩn trọng và trách nhiệm, gần gũi và sẻ chia, những việc làm ấy đã giúp vô số bệnh nhân khỏi bệnh, khỏe mạnh.
“Bạc Liêu hiện tại có nhiều bệnh viện, nhưng gia đình tôi cảm thấy yên tâm và hài lòng khi chăm sóc sức khỏe tại Bệnh viện. Nơi đây có đủ các chuyên khoa và người bệnh cũng được quan tâm, chăm sóc hợp lý tạo tâm lý thoải mái, yên tâm cho bệnh nhân”, ông Nguyễn Hoài Nhân (huyện Phước Long) cho biết.
Nỗ lực vì sức khỏe cho bộ đội, Nhân dân
Với mong muốn đáp ứng ngày một tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho bộ đội và Nhân dân, trong năm 2025, Bệnh viện tiếp tục trang bị thêm một số trang thiết bị, mở rộng thêm 2 phòng mổ (nâng tổng số lên 5 phòng mổ), chậm nhất đầu quý 3 năm nay Bệnh viện có máy chụp MRI…
Ban Giám đốc Bệnh viện cũng luôn khuyến khích, động viên các thầy thuốc nghiên cứu đề tài khoa học và áp dụng tiến bộ y học vào công tác khám, chữa bệnh. Trước đó, khi dịch COVID-19 bùng phát, đội ngũ nhân lực của Bệnh viện đã có nhiều đóng góp cho công tác cách ly, điều trị, ngăn chặn dịch bệnh. Không dừng lại ở việc hoạt động y tế tại Bệnh viện, đội ngũ y, bác sĩ Bệnh viện cũng thường có những chuyến công tác tình nguyện về các vùng nông thôn để khám, cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng chính sách, người có công, người dân có hoàn cảnh khó khăn. Sự tận tâm, nhiệt huyết trong trị bệnh cứu người, cũng như làm chủ kỹ thuật y học hiện đại của những người lính khoác áo blouse trắng đã tạo niềm tin, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân. Đảng bộ Bệnh viện từng nhiều lần đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; Bệnh viện được tuyên dương cấp tỉnh, được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen do có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo lời Bác.
Thanh Hải
- Chung sức để sớm hoàn thành mục tiêu xóa nhà tạm, nhà dột nát
- TP. Bạc Liêu, huyện Đông Hải: Công bố quyết định về sắp xếp tổ chức bộ máy và công tác cán bộ
- Chưa có quyết định về sáp nhập tỉnh, thành phố
- Quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá
- Những hành vi nghiêm cấm để bảo vệ người đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí