Thanh thiếu niên

Bản hòa tấu ký ức

Thứ Tư, 16/04/2025 | 16:06

Chỉ cần khẽ chạm vào cụm từ “cánh diều tuổi thơ”, một khung trời kỷ niệm bỗng chốc ùa về, mơn man như làn gió chiều trên triền đê lộng lẫy. Đó không đơn thuần là một vật thể vô tri, kết cấu từ tre nứa mộc mạc và tờ giấy mỏng manh, mà ẩn sâu trong đó là cả một vũ trụ ước mơ, một khát vọng cháy bỏng được tự do vươn mình lên bầu trời bao la.

Cánh diều tuổi thơ. Ảnh minh họa: Đ.K.C

Tôi vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác rộn ràng, háo hức khi cùng lũ bạn thân thiết tụm năm tụm ba, hì hục với công việc làm diều. Những đôi tay nhỏ bé, còn vụng về, nhưng lại chất chứa biết bao niềm vui tinh nghịch, bao nhiêu là sự kỳ vọng vào một “chuyến bay” sắp tới. Rồi cái khoảnh khắc, hồi hộp đến nao lòng khi cánh diều chầm chậm được thả lên không trung, từ từ chao liệng, rồi dần dần làm chủ cả một khoảng trời xanh thẳm vô tận. Trong khoảnh khắc ấy, mỗi sợi dây diều nhỏ bé nằm gọn trong lòng bàn tay dường như biến thành một sợi dây vô hình, một mối liên kết kỳ diệu nối liền những tâm hồn trẻ thơ chúng tôi với bầu trời tự do, với những ước mơ bay bổng, không giới hạn.

Tiếng sáo diều vi vu, ngân nga như một khúc nhạc du dương, một bản hòa tấu dịu êm của chốn đồng quê thanh bình. Âm thanh ấy len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn non nớt, xoa dịu những muộn phiền cỏn con, vẽ nên những hình ảnh yên ả, thanh khiết đến nao lòng. Mỗi khi ngước nhìn cánh diều no căng gió, uyển chuyển lượn vòng giữa không trung, trong lòng lại trào dâng một niềm vui khó diễn tả thành lời. Dường như, tất cả những lo âu, muộn phiền của tuổi thơ đều tan biến theo cánh diều, nhẹ nhàng bay xa về phía chân trời.

Cánh diều tuổi thơ không chỉ là một trò chơi dân dã, mà còn là một người bạn đồng hành lặng lẽ, chứng kiến biết bao nụ cười giòn tan như tiếng pháo nổ, bao nhiêu giọt mồ hôi lấm tấm trên gương mặt hồn nhiên, và cả những ước mơ giản dị mà cháy bỏng, những khát khao khám phá thế giới rộng lớn ngoài kia. Để rồi khi dòng chảy thời gian cuốn trôi, khi mỗi đứa trẻ ngày nào đã trở thành những người lớn với bao bộn bề lo toan, mỗi khi vô tình bắt gặp hình ảnh cánh diều chao nghiêng trên nền trời quen thuộc, trong lòng lại trào dâng một nỗi nhớ da diết, một sự hoài niệm khôn nguôi về những ngày tháng hồn nhiên, trong sáng như pha lê ấy. Cánh diều ấy, dù thời gian có phai mờ, vẫn mãi mãi là một phần ký ức đẹp đẽ, là hành trang quý giá, là ngọn lửa ấm áp theo ta suốt cả cuộc đời.

Hoa Hạ

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.