Thanh thiếu niên
Hãy bỏ đi lòng tự ái
Cũng gần một năm rồi, tôi không nhận được cuộc gọi để thở than, khóc lóc nào của nhỏ bạn thời đại học. Vì tình hình chung, nó phải chật vật, thất nghiệp mấy năm mới tìm được công việc phù hợp. Thế nhưng đi làm được một thời gian, nó đã phải gặp muôn vàn vấn đề khó khăn - áp lực công việc tuy một, nhưng áp lực về con người đến tận mười!
Bạn tôi là một nhân viên văn phòng của công ty may mặc. Bộ phận bạn làm chỉ toàn nữ nên việc va chạm là điều tất yếu xảy ra. Nghiệp vụ kém, lại không giỏi giao tiếp, vì thế bạn gần như bị cô lập. Không chỉ riêng bạn ấy mà tôi chắc rằng rất nhiều bạn trẻ vừa mới ra trường đều có chung cảnh ngộ như thế nếu không có kỹ năng giao tiếp. Riêng tôi, đây ví như là một môn cần phải học tập và thật sự rất khó đối với những ai thẳng thắn, nóng tính, có vẻ bất cần. Khôn khéo khác với xu nịnh, có rất nhiều người đánh đồng một nghĩa cho hai từ đó khi thấy người đồng nghiệp giỏi giao tiếp hơn mình. Nhưng nhịp sống xã hội hiện nay, để tồn tại và không muốn sớm bị đào thải bạn chỉ có hai sự lựa chọn: một là phải thật sự giỏi mà không cần sự hỗ trợ của ai; hai là phải biết cúi mình, siêng năng và… dễ chịu. Như cô bạn của tôi, kinh nghiệm không có, tính tự ái lại cao, tan tầm không đi chơi với ai nên thời gian đầu đi làm mọi người mới đối xử như vậy. Tôi cũng chẳng giỏi giang gì nhưng với 3 năm đi làm, tôi đã ít nhiều hiểu rõ thời bây giờ công việc chính là mưu sinh, là chén cơm khó kiếm, vì vậy phải cần trân trọng và nỗ lực về mọi mặt: kiến thức, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp. Một năm trước, khi nghe bạn khóc than trong điện thoại, tôi đã khuyên nhủ rất nhiều rồi đưa ra những dẫn chứng, sau đó nhắn tin nói với bạn rằng: “Mày hãy hòa đồng, bắt chuyện vui vẻ với đồng nghiệp. Lấy chân thành ra đối đãi, giữa người và người với nhau nóng hay lạnh quan trọng ở tấm lòng. Như vậy mới dễ sống”. Và bạn đã cố gắng dẹp bỏ lòng tự ái, hở ra chút là giận của mình để hòa nhập với mọi người, về sau công việc bạn bắt đầu suôn sẻ, được sự hỗ trợ, chỉ dẫn hết mình của những chị đi trước. Cuộc gọi của bạn cho tôi cũng toàn những mẫu chuyện vui nơi công sở.
Qua câu chuyện đó, mong rằng những bạn trẻ mới bắt đầu đi làm hãy luôn nhớ rằng: phải biết nhẫn nhịn và luôn chân thành. “Lùi 1 bước tiến 3 bước” chính là câu đúc kết đầy kinh nghiệm của người xưa. Và giao tiếp, ứng xử chính là bộ môn cả đời chúng ta cần phải học.
Trần Như Ý
Ảnh minh họa: B.T
- Tự hào, rạng rỡ chương trình nghệ thuật “Vang mãi khúc khải hoàn”
- Khánh thành Dự án trưng bày nội thất Bảo tàng tổng hợp tỉnh
- Kỳ họp 20, HĐND TP. Bạc Liêu khóa XII: Trên 95,7% cử tri tán thành chủ trương sắp xếp thành lập tỉnh Cà Mau trên cơ sở hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau
- Mạng lưới Hỗ trợ học sinh - sinh viên Khởi nghiệp Khu vực ĐBSCL: Bàn “Giải pháp xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tại trường đại học”
- Gần 100 đoàn viên - thanh niên về nguồn tri ân tại di tích Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh