Thanh thiếu niên
Trải nghiệm khó quên
Lần đầu tiên trong cuộc đời, có lẽ đây là trải nghiệm tuyệt vời và khó quên nhất của chàng “công tử bột” tên Nam.
Nam - 26 tuổi, là con út trong một gia đình khá giả. Từ bé đến lớn, cậu luôn sống trong vòng tay yêu thương, sự bao bọc của ba mẹ nên chỉ có ăn học, không phải làm việc nặng nhọc gì cả. Thời còn sinh viên, Nam lên thành phố học và ở nhà cậu mợ. Cậu mợ Nam dư ăn dư để, lại chẳng có con nên xem Nam như con ruột trong nhà. Vì thế, Nam được cậu mợ chìu chuộng hết mực. Nam tốt nghiệp và trở thành giáo vụ khoa y của một trường cao đẳng y tế trong tỉnh. Công việc với thu nhập không cao nhưng nhàn nhã, rất phù hợp với dáng vẻ thư sinh của Nam.
Những ngày dịch bệnh COVID-19 bùng phát, theo tiếng gọi của Tổ quốc “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, Nam và các bạn tình nguyện tham gia vào tuyến đầu chống dịch. Dù biết rằng phải xa gia đình trong thời gian dài, sẽ đối mặt với nhiều gian khổ, hiểm nguy luôn rình rập nhưng Nam mặc kệ. Bởi Nam cho rằng, một người trẻ như mình lại đang công tác trong ngành Y thì phải đi đầu trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho người dân.
Tình nguyện viên hướng dẫn người dân khai báo y tế. Ảnh minh họa: H.T.Q
Những ngày đầu tham gia trực chốt phòng, chống dịch đối với Nam quả thật vô cùng khó khăn. Nam đứng trực giữa cái nắng trưa gay gắt, ngột ngạt của mùa hè, điều kiện ăn uống thì qua loa, thiếu thốn. Chàng “công tử” vốn quen ngủ trong phòng máy lạnh, nay phải ngủ trong căn lều tạm bợ mà bên ngoài thì tiếng muỗi vo ve, tiếng ễnh ương kêu càng làm tăng nỗi buồn, sự nhớ nhà. Có những hôm Nam phải thức trắng để làm nhiệm vụ. Khó khăn là vậy, nhưng Nam và các bạn tình nguyện viên khác luôn làm việc hết mình để có thể chung tay góp một phần sức trẻ đẩy lùi dịch bệnh.
Những ngày bám chốt dù vất vả, nhưng đối với Nam luôn đầy ắp kỷ niệm, lúc nào cũng rộn rã tiếng cười và tràn đầy yêu thương. Nam và các bạn luôn quan tâm, động viên nhau mỗi khi mệt mỏi, nhớ nhà. Không chỉ vậy, Nam còn được người dân địa phương quý mến và tặng nhiều món quà quê. Những ly nước mát, mấy trái bắp luộc, dĩa dưa hấu… do chính tay bà con trồng dành tặng các bạn trẻ trực chốt khiến cho thời gian như ngắn lại.
Rồi những ngày trực chốt cũng kết thúc. Một tháng trôi qua nhanh quá. Nam chia tay đội trực chốt mà trong thâm tâm thầm hứa sẽ luôn cống hiến hết mình cho quê hương, xứ sở.
Hồ Tường Quân
- Sắp xếp, tinh gọn bộ máy: Khắc phục tâm lý “ngủ đông” của công chức, viên chức
- Tái cơ cấu mô hình tăng trưởng cho cây lúa
- Năm 2025: Ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh quyết tâm thi đua hoàn thành nhiệm vụ được giao
- Thành lập Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Đông Hải
- Triển khai phần mềm theo dõi tiến trình đại hội Đảng bộ các cấp