Thanh thiếu niên
Tuổi trẻ Bạc Liêu với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”
Với truyền thống tốt đẹp “uống nước nhớ nguồn”, tuổi trẻ Bạc Liêu chưa bao giờ quên công lao của những thế hệ đi trước đã hy sinh xương máu để gìn giữ độc lập, hòa bình cho Tổ quốc. Bằng những việc làm thiết thực và sâu sắc, tuổi trẻ tỉnh nhà đã bày tỏ sự biết ơn vô hạn của mình với thương binh, liệt sĩ và gia đình người có công.
Tuổi trẻ thắp nến tri ân tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
Thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách đã trở thành hoạt động thường niên của tuổi trẻ tỉnh nhà không chỉ vào dịp 30/4 hay kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ mà cả các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh. Qua các hoạt động đã thể hiện sự biết ơn sâu sắc của tuổi trẻ tỉnh nhà đối với những hy sinh, mất mát của các Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng. Trong quý 1/2025, Đoàn Thanh niên các cấp trong tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa góp phần cùng toàn xã hội chăm sóc, đền đáp công ơn những người có công; giáo dục thế hệ trẻ biết trân trọng những giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, không ngừng học tập, ra sức rèn đức, luyện tài, đoàn kết, chung lòng xây dựng quê hương ngày càng đổi mới như: thăm hỏi, tặng quà; hỗ trợ nhà ở cho gia đình chính sách, người có công…
Phó Bí thư Tỉnh đoàn - Nguyễn Trang Anh Thư thăm và tặng quà cho gia đình người có công ở huyện Vĩnh Lợi.Ảnh: H.L
Chiến tranh đã lùi xa nhưng bao nhiêu mất mát, đau thương vẫn còn đó. Đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ, Mẹ Việt Nam anh hùng, người có công là tuổi trẻ đang nghiêng mình trước gian lao của Tổ quốc để quý trọng hơn hòa bình, phát triển mà chúng ta đang được hưởng ngày nay. Nối tiếp truyền thống “uống nước nhớ” nguồn, tuổi trẻ Bạc Liêu đã và đang nỗ lực thực hiện thêm thật nhiều những phần việc có ý nghĩa. Cũng trong dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, vào lúc 18 giờ, ngày 28/4, Tỉnh đoàn tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh. Tại đây, tuổi trẻ tỉnh nhà trang trọng đặt tràng hoa trước đài Tổ quốc ghi công và thắp nến, thắp hương tại 4.000 mộ phần của các anh hùng liệt sĩ. Mỗi ngọn nến, nén hương là sự tri ân, là lời hứa của tuổi trẻ Bạc Liêu trước anh linh các anh hùng liệt sĩ: Tuổi trẻ tỉnh nhà nguyện một lòng, một dạ sắt son đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ đã chọn; nguyện sống, công tác, học tập để xứng đáng với truyền thống anh hùng của quê hương và quyết tâm xây dựng Bạc Liêu ngày càng giàu đẹp và văn minh.
Có thể nói, thời gian qua, nhiều chương trình, hoạt động được Đoàn Thanh niên các cấp tổ chức rất sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, không chỉ có ý nghĩa trong việc thể hiện truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, mà thông qua đó còn tuyên truyền cho các thế hệ trẻ về truyền thống lịch sử yêu nước của dân tộc; về đức hy sinh và xây dựng cuộc sống có lý tưởng, có hoài bão. Từ đó, noi gương và nối tiếp cha ông, thế hệ trẻ Bạc Liêu hôm nay không ngừng phấn đấu để làm rạng danh dòng máu tiên rồng, nỗ lực đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong học tập và rèn luyện.
GIA NGUYỄN