Thanh thiếu niên
Tuổi trẻ sống đẹp: Tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc
Dù đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng và đang có công việc với thu nhập ổn định nhưng nhiều đoàn viên, đảng viên trẻ đã tạm gác lại công việc, ước mơ để viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Trong mỗi lá đơn hừng hực nhiệt huyết tuổi đôi mươi là cả tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ với mong muốn được góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Bạn trẻ Đỗ Như Ý (bìa phải) nộp đơn tình nguyện nhập ngũ. Ảnh: NVCC
Nữ nhi vào quân ngũ
Ngày nhập ngũ càng đến gần, trong lòng thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự - Đỗ Như Ý (sinh năm 2004, Phường 1, TX. Giá Rai) lại trào dâng nhiều cảm xúc khó tả. Như Ý bộc bạch: “Sắp tới đây tôi sẽ bước vào một môi trường hoàn toàn mới với nhiều thử thách đang đón đợi. Là nữ nhi gia nhập môi trường quân ngũ sẽ không tránh khỏi những khó khăn, nhưng với tôi đây chắc chắn là khoảng thời gian đẹp nhất của thanh xuân khi được cống hiến sức trẻ, tôi luyện và trưởng thành”.
Cha vốn là quân nhân, nên từ nhỏ Như Ý đã khát khao được khoác lên mình bộ quân phục xanh và đứng trong hàng ngũ quân đội để tiếp nối truyền thống gia đình. Ngay khi tốt nghiệp trung cấp Y sĩ (Trường cao đẳng Y tế Bạc Liêu), khát khao ấy càng trỗi dậy và thôi thúc em viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Dù biết con gái quen sống tự lập, rất dễ hòa nhập với môi trường mới, nhưng cha mẹ em vẫn dặn đi dặn lại nhiều lần về nền nếp, kỷ cương của môi trường tập thể; đồng thời nhắc con phải học tập, rèn luyện thật tốt, chấp hành nghiêm các nội quy của đơn vị.
Trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm nay, Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thạnh (TX. Giá Rai) nhận được một lá đơn tình nguyện nhập ngũ đặc biệt từ nữ công dân Nguyễn Thùy Trang (sinh năm 2001, xã Tân Thạnh). Dù đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, đang có việc làm với thu nhập ổn định tại Bệnh viện Quân dân y tỉnh nhưng Thùy Trang đã quyết định gác lại những dự định cá nhân và viết đơn tình nguyện lên đường bảo vệ Tổ quốc.
Thùy Trang chia sẻ: “Từ bé, tôi đã vô cùng yêu quý hình ảnh bộ đội Cụ Hồ. Với lòng yêu nước, tiếp nối truyền thống gia đình (anh trai đang công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh), đặc biệt là mong muốn được góp sức vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tôi càng quyết tâm lựa chọn con đường quân ngũ. Dù biết rằng bản thân sẽ phải đối diện với nhiều khó khăn trước mắt, nhưng với tôi việc cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc là một trách nhiệm thiêng liêng mà mỗi công dân, đặc biệt là thế hệ trẻ đều cần phải thực hiện”.
Như Ý và Thùy Trang là 2 “bóng hồng” của Bạc Liêu trong mùa tuyển quân năm 2025. Hành trình đẹp của thanh xuân mà họ chuẩn bị bước qua đang truyền cảm hứng mạnh mẽ để nhiều bạn trẻ, đặc biệt là các nữ thanh niên tiếp tục tin tưởng và lựa chọn con đường nhập ngũ để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Đảng viên trẻ tiên phong đi đầu
Là một đảng viên trẻ được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, hơn ai hết Nguyễn Chí Tôn (sinh năm 2000, ấp Huy Điền, xã Điền Hải, huyện Đông Hải) nhận thức đầy đủ nghĩa vụ, trách nhiệm thiêng liêng đối với Tổ quốc. Khát khao cống hiến, tinh thần xung kích của tuổi trẻ đã thôi thúc Chí Tôn viết đơn tình nguyện nhập ngũ trong đợt tuyển quân năm 2025.
Chí Tôn cho biết: “Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Khoa học Máy tính - Trường đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh, dù có nhiều cơ hội việc làm với tương lai rộng mở, nhưng với lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của một đảng viên, tôi đã quyết định gác lại mọi dự định cá nhân để viết đơn tự nguyện nhập ngũ. Tôi hiểu rằng, tham gia quân đội không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào của bản thân, gia đình khi được đứng trong hàng ngũ lực lượng Công an nhân dân Việt Nam”.
Cũng như Chí Tôn, đảng viên trẻ Bùi Phú Quí (sinh năm 2002, ấp Bình Minh, xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) là một trong số các thanh niên ưu tú của huyện viết đơn tình nguyện thi hành nghĩa vụ quân sự. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Kế toán - Trường đại học Bạc Liêu, cùng với các thanh niên của xã Vĩnh Mỹ B, Phú Quí sẵn sàng ý chí, hành trang lên đường nhập ngũ.
Phú Quí chia sẻ: “Là một đoàn viên và hơn hết là người đảng viên trẻ, tôi nhận thức sâu sắc trách nhiệm của mình với Tổ quốc, với quê hương. Cá nhân tôi cho rằng, gia nhập quân ngũ chính là hành động thể hiện lòng yêu nước thiết thực nhất. Bởi vậy, được vào quân ngũ, thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân chính là cơ hội tốt nhất để tôi rèn luyện bản lĩnh, xây dựng niềm tin vững vàng với lý tưởng của thanh niên. Tin rằng, quyết tâm kia sẽ giúp tôi phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao”.
Những tấm gương sáng, tinh thần trách nhiệm cao tỏa ra từ những hình mẫu trẻ tỉnh nhà sẽ góp phần truyền “lửa”, nhân lên hành động đẹp, và tạo nên bức tranh tuyệt tác về lớp người trẻ thời đại mới biết hy sinh cái riêng để đi theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc.
Kim Trúc