Thanh thiếu niên

Viết trong mùa Đại hội Đoàn: Trường đại học lớn nhất cuộc đời tôi…

Thứ Sáu, 01/07/2022 | 16:54

Trong dòng chảy của xu thế phát triển hiện tại, nếu được phép nhắn gửi điều gì đó trong mùa Đại hội Đoàn này, tôi mong lắm đồng nghiệp của tôi ở thì hiện tại sẽ định vị rõ ràng mình đang ở đâu trong dòng chảy, tận tâm tận lực làm tròn công việc, bổn phận của mình; luôn là người truyền lửa cho thanh niên.

Đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Phước Long bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2022 - 2027.

1. Tôi được đặt chân vào “làng” công tác Đoàn chuyên trách như một duyên nghiệp đầy ngẫu nhiên. Thường thì, tuổi trẻ như bạn, như tôi hay… dễ tự ái. Để đừng có ai “nặng nhẹ” gì mình, ai cũng vậy thôi -  ráng lo cho ổn những việc được giao. Công việc cuốn mình, hay mình cuốn theo công việc, tôi thấy cũng không mấy rạch ròi. Được giao việc gì cũng ráng mà làm. Nhìn các anh chị trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đăng đàn, giao lưu, tiếp xúc, tôi nể phục và ngưỡng mộ lắm về tài ăn nói, hùng biện cùng sự bặt thiệp… của các anh chị. Cho đến lúc cảm nhận thấm thía câu “Đoàn thanh niên là trường học của tuổi trẻ”, tỉnh Minh Hải phân chia địa giới hành chính. Từ Tỉnh đoàn Minh Hải, tôi được điều về Tỉnh đoàn Bạc Liêu.

Từ ngày tái lập tỉnh tới giờ, mới đó đã một phần tư thế kỷ. Với cuộc đời một con người, thời gian đó đã được gọi là dài, huống hồ với người làm công tác thanh niên. Bởi có một đặc thù của công tác thanh niên: không ai được tại vị cho đến lúc nghỉ hưu cả! Sau sinh nhật Đoàn 2007, chia tay công tác thanh niên, trở thành cựu cán bộ Đoàn, tôi tâm đắc nhất điều này: thực tế cơm áo không đùa với cán bộ Đoàn, lương thấp, bổng lộc thì không có... Không tâm huyết, sẽ khó thốt lên câu phải làm gì để tồn tại, huống hồ đừng có “đại ngôn” mà thưa mà thốt: phải luôn tự làm mới mình, phải có cái tâm - cái tầm để “tiên ưu, hậu lạc” (tạm hiểu là lo trước cái lo của thanh niên, vui sau cái vui của thanh niên). Để rồi miên man nhớ cái lần nhòe lệ chứng kiến đồng nghiệp tuyên thệ trước Quốc kỳ, bên ánh lửa hồng rừng rực sáng, đón nhận trọng trách huấn luyện viên kỹ năng hoạt động thanh niên - cái nghiệp mà chỉ ai tâm huyết mới có thể đeo bám, trụ vững, thu lượm kiến thức, trau dồi kỹ năng để làm nghề… để cảm nhận tận cùng niềm hạnh phúc vô biên mà mình đem đến cho mọi người. Những gì trao đi, sẽ được nhận lại bằng hạnh phúc từ sự dâng tặng ấy.

2. Hồi ở Tỉnh đoàn Minh Hải, có đôi ba người “ngoại đạo” hỏi tôi: “Làm công tác Đoàn mau lên lắm, phải không?”. Nghĩ hoài về động từ “lên” ấy, tôi thấy: trong môi trường công tác thanh niên, người trẻ tuổi, cầu tiến dễ có cơ hội để thử thách, trưởng thành (xin dùng cụm từ “cơ hội” theo nghĩa tích cực). Bạn cũng thấy mà, rất nhiều anh chị đã và đang thật sự trưởng thành từ công tác thanh niên. Nhưng, đáng tiếc cũng có những người tự đánh mất mình. Tôi thành thật cho rằng, gặt hái lớn nhất của người làm công tác Đoàn là được cọ xát cuộc sống, trải nghiệm, tích lũy những kỹ năng; phát huy năng khiếu, tố chất và phông văn hóa chính mình; ứng dụng tri thức học được… để làm việc, cống hiến, khẳng định và trưởng thành. Tôi tin bạn cũng nghĩ như tôi: khi đón nhận một trọng trách trước thanh niên cũng đồng nghĩa với một “tạm ứng” lòng tin nơi tuổi trẻ. Có điều, “tạm ứng” ấy không thể “thanh, quyết toán” chỉ trong vỏn vẹn một vài nhiệm kỳ công tác thanh niên, mà là cả quãng đời còn lại, cả trong công việc và “tư việc” của mỗi cựu cán bộ Đoàn.

Đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Đông Hải lần thứ XII biểu quyết thông qua các nghị quyết.​ Ảnh: H.L

3. Đến với nghiệp công tác Đoàn chuyên trách thật ngẫu nhiên, nghiệp duyên ấy (có vẻ như) đã cho tôi được làm (hình như là) đúng việc. Nếu cho chọn lại, tôi vẫn sẽ chọn duyên nghiệp ấy là con đường vào đời. Hành trình “tôi đi tìm tôi” của mỗi thanh niên không ai giống ai. “Không có ai tẻ nhạt trên đời/ Mỗi số phận chứa một phần lịch sử” (Ep-tu-sen-ko). Ở một góc nhìn riêng, tôi tâm đắc câu: “Công việc” của bất kỳ ai trong đời cũng bao gồm Làm người, Làm dân và Làm nghề. Lựa chọn “đúng việc” hay “sai việc” của mỗi người trong từng “công việc ấy” sẽ làm nên cuộc đời họ, cũng như góp phần làm nên gia đình, tổ chức và xã hội mà họ đang sống” (Đúng việc, Giản Tư Trung).

Xu thế hiện giờ là phát triển đa tầng, tích hợp đa giá trị. Trong dòng chảy của xu thế phát triển hiện tại, nếu được phép nhắn gửi điều gì đó trong mùa Đại hội Đoàn này, tôi mong lắm đồng nghiệp của tôi ở thì hiện tại sẽ định vị rõ ràng mình đang ở đâu trong dòng chảy, tận tâm tận lực làm tròn công việc, bổn phận của mình; luôn là người truyền lửa. Là những thủ lĩnh thanh niên tích hợp đa giá trị, hội tụ trong mình những đại lượng hữu hình và vô hình cần và đủ, để luôn trong tâm thế vừa là người hướng dẫn tinh thần cho thanh niên, vừa là chuyên gia về một vài lĩnh vực cụ thể để tư vấn cho thanh niên. Ngoài ra   còn là nhà văn hóa, nhà quản trị, nhà hoạt động xã hội… để song hành và chia sẻ cùng thanh niên nữa... Tích hợp để hội tụ. Hội tụ để lan tỏa. Và tôi mong bạn luôn nhớ: những gì bạn đang làm không chỉ “lan tỏa xuôi” mà còn đang tạo hiệu ứng “lan tỏa ngược” - giúp những người từng một thuở thanh niên, một thời tuổi trẻ - trong đó có tôi, được tiếp thêm động lực.

Làm công tác Đoàn, nhất là công tác Đoàn chuyên trách hiện giờ, tôi thấy khó khăn nhiều lắm! Cái khó, độ khó… không giống cái thuở cái thời của trang lứa như tôi. Nhưng tôi cũng thành thật nghĩ rằng: mỗi thời có mỗi cái thuận, cái khó khác nhau, song thời nào cũng vậy, có những giá trị bất biến mà bằng mọi giá, người thủ lĩnh thanh niên phải luôn giữ lấy. Còn với riêng tôi: “Hai mươi năm sống trong đội ngũ/ Đủ cung bậc yêu, thương, sướng, khổ/ Cười, khóc, buồn, vui, trải nghiệm cuộc đời/ Mùa Đại hội Đoàn này, xin một câu nhắn gửi/ Đoàn Thanh niên - trường đại học lớn nhất cuộc đời tôi”.

Y Lan

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.