Tòa Soạn - Bạn đọc
Chợ Cầu Số 2: Hàng trăm tiểu thương phản ứng giá cho thuê ki-ốt, mặt bằng
Hơn 200 tiểu thương chợ Cầu Số 2 (xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình) đang rất khổ sở vì giá thuê ki-ốt và mặt bằng chợ mà đơn vị chủ đầu tư là Công ty Cổ phần xây dựng và kinh doanh bất động sản (CPXD&KD BĐS) Bạc Liêu đưa ra quá cao. Trong khi cuộc sống của đa số bà con đều rất khó khăn…
Năm 2011, UBND tỉnh đã có quyết định giao đất với thời gian 49 năm cho Công ty CPXD&KD BĐS Bạc Liêu đầu tư xây dựng chợ mới Cầu Số 2 với 222 ki-ốt. Trong đó, có 128 ki-ốt loại 1 (diện tích 2,1 x 2 = 4,2m2), 82 ki-ốt loại 2 và 12 ki-ốt loại 3. Do nhiều nguyên nhân, mãi đến gần Tết Giáp Ngọ 2014, đơn vị này mới tổ chức việc đăng ký kinh doanh cho bà con tiểu thương vào chợ mới mua bán. Tuy nhiên, từ đây cũng phát sinh nhiều vấn đề khiến người dân bức xúc.
![]() |
Nhân viên Ban quản lý chợ Cầu Số 2 tiến ra ngăn cản không cho phóng viên chụp ảnh. Ảnh: N.T |
Không chỉ đóng tiền thuê ki-ốt, tiểu thương còn phải đóng tiền thuê mặt bằng hàng tháng với mức thấp nhất là 70.000 đồng/m2, cao nhất là 140.000 đồng/m2. Nếu kinh doanh bách hóa thì ngoài 88 triệu đồng để thuê 4 ki-ốt, tiểu thương còn phải đóng thêm mỗi tháng trên 2,3 triệu đồng tiền thuê mặt bằng. Gộp chung lại, nếu ký hợp đồng 5 năm, mỗi tiểu thương phải đóng “hụi chết” cho nhà đầu tư gần 230 triệu đồng. Đó là chưa kể còn rất nhiều khoản phải đóng khác như: thuế, phí vệ sinh môi trường, điện, nước…
Không dừng lại ở đó, đơn vị này còn tỏ ra “bất nhất” khi trước đây đã thông báo: “Công ty sẽ ký với các tiểu thương hợp đồng thuê ki-ốt có thời hạn là 3 năm. Sau thời hạn 3 năm sẽ tái ký hợp đồng thuê mới, trường hợp tiểu thương nào không có nhu cầu thuê tiếp tục thì công ty ký hợp đồng với người khác có nhu cầu, công ty sẽ hoàn trả tiền thế chân ki-ốt (không tính lãi)”. Tuy nhiên, sau khi chợ mới hoàn thành, công ty không nói gì đến chuyện… trả lại tiền “thế chân” ki-ốt sau thời hạn 5 năm. Nhiều tiểu thương cho rằng, nếu vào kinh doanh ở đây thì quanh năm chỉ có việc… nai lưng ra làm để đóng cho công ty. Vì sau 5 năm, số tiền gần 230 triệu đồng của họ (trong đó có 88 triệu đồng tiền thuê ki-ốt) sẽ “không cánh mà bay”, trong khi kinh doanh 5 năm chưa chắc có lãi bằng số tiền ấy.
Để làm rõ những thắc mắc của bà con tiểu thương tại đây, chúng tôi đã liên hệ nhiều lần với ông Vũ Văn Phơng - Giám đốc Công ty CPXD&KD BĐS Bạc Liêu nhưng vẫn không nhận được hồi âm. Chưa hết, khi chúng tôi đến tìm hiểu tình hình ở chợ Cầu Số 2 thì lại bị người của Ban quản lý chợ làm khó dễ, ngăn không cho chụp ảnh…
Đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng vào cuộc, xem xét, giải quyết thấu tình, hợp lý cho bà con tiểu thương về giá thuê ki-ốt, giá thuê mặt bằng. Không để xảy ra tình trạng “một mình một chợ”, để mặc sức “hét” giá như thực trạng đang diễn ra tại chợ Cầu Số 2 để bà con tiểu thương yên tâm về chợ mới kinh doanh.
Nhân Tâm
- Sức sống mới ở những vùng căn cứ cách mạng
- Thế hệ sinh năm 1975: Trưởng thành cùng quê hương Bạc Liêu
- Đại thắng mùa Xuân 1975: Minh chứng thuyết phục về sức mạnh đoàn kết dân tộc
- Bạc Liêu - Cà Mau chiếm gần 30% tiềm năng điện gió ven bờ cả nước
- Bàn giao 101 máy quét Căn cước và thiết bị sinh trắc học cho các cơ sở y tế