Nghiện game, nghịch tử giết chết mẹ

Thứ Hai, 22/04/2013 | 20:14

Sáng 20/4/2013, bà Trần Thị Mười (người bị đứa con nghiện game giết chết) đã được an táng tại phần đất gia đình. Người thân và hàng xóm còn bàng hoàng vì chưa thấy người con nào ra tay tàn độc với mẹ ruột như vậy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án và bắt tạm giam tên nghịch tử này.

Bà Trần Thị Mười (51 tuổi, ngụ ấp 2, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai) bị con trai Lê Đức Toàn (21 tuổi) đâm đến 21 nhát dao, trong đó có 2 nhát làm thủng phổi vào tối ngày 18/4. Sáng hôm đó, bà Mười cho Toàn 30.000 đồng chơi game và bàn với người chị ruột đưa con đi điều trị bệnh tâm thần. Có lẽ nghe lén được chuyện này, Toàn đã đi mua một con dao Thái Lan để giết mẹ. Cũng trong sáng đó, gia đình đã đưa Toàn đi truyền (dịch nước biển) vì cơ thể suy nhược, chỉ nặng hơn 30kg. Và đến tối, người con này đã ra tay thủ ác với mẹ mình. Bất ngờ bị đâm 2 nhát, bà Mười bỏ chạy, Toàn rượt theo, túm tóc, vật bà xuống, đâm liên tiếp vào ngực, lưng. Thấy vậy, một thanh niên cầm cây đánh vào tay cầm dao của Toàn và câu vật với đối tượng.

Di ảnh của bà Trần Thị Mười được gửi vào chùa Sùng Đức Thiện Đường (ấp 5, thị trấn Giá Rai, huyện Giá Rai).

Hung thủ Lê Đức Toàn. Ảnh: N.Q

Không còn hung khí trong tay, Toàn bị nhiều người xông vào đánh. Ông Hồ Thanh Hợp, công an viên thị trấn Giá Rai phải bắn chỉ thiên một phát súng AR15 để giải cứu đối tượng gây án và đưa nạn nhân đi cấp cứu. Ông Hợp cho biết, trước đây Toàn từng đánh người gây thương tích rồi bỏ đi nơi khác cư trú, mới quay về địa phương mấy tháng nay. Những người hàng xóm kể, Toàn là thanh niên ít nói, thường hay đến tiệm Net chơi game. Ở nhà, bà Mười nói nhiều lần bị con trai mình đánh.

Chiều 22/4/2013, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can Lê Đức Toàn về tội giết người theo khoản 1, Điều 93 Bộ luật Hình sự. Như vậy, bị can Toàn sẽ đối mặt với các mức án tù từ 12 - 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Toàn bị tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Toàn chơi game đã nhiều năm nay, từ khi còn ở thị trấn Sông Đốc (tỉnh Cà Mau). Học chưa hết lớp 7, Toàn có một thời gian đi nghề biển và bị chính quyền nước ngoài bắt giam mấy tháng. Bà Mười phải chạy vạy tiền bạc để chuộc con về. Toàn chơi game online say mê, có khi quên cả ăn cơm. Khi còn sống, bà Mười từng kể với hàng xóm thằng con trai của bà với nét mặt hung tợn vung tay đâm mấy chục nhát vào không trung như hành động của nhân vật trong game. Có khi Toàn lại gõ gõ 2 bàn tay như đang đánh bàn phím máy vi tính. Toàn nói là viết tên họ mình để gửi xuống âm phủ, có như vậy mới xuống đánh Diêm vương được. “Không biết nó có giết tôi không?”, ông Hồ Trung Trường, Trưởng Công an ấp 2 thuật lại lời tâm sự của bà Mười. Nghiện game, người này thay đổi cả nhịp sống sinh học, thức ban đêm, ngủ ban ngày. Mỗi đêm thức là Toàn bắt mẹ pha từ 4 - 5 ca trà đá đường.

Và vụ việc quá đau lòng đã xảy ra. UBND thị trấn Giá Rai hỗ trợ gia đình 2 triệu đồng; Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ cỗ quan tài và 500.000 đồng; hàng xóm, người quen đến phúng điếu hơn 30 triệu đồng. Chôn cất vợ xong, ông Phong (chồng bà Mười) về nhà đóng cửa nằm từ sáng đến tối.

Khoảng 1 năm nay, dọc Quốc lộ 1A thuộc khu vực ấp 2, thị trấn Giá Rai mọc lên mấy tiệm game online. Nhiều thanh, thiếu niên thích chơi những trò chơi bạo lực như địa ngục, đột kích… Hành động đánh đấm, giết chóc trong trò chơi dần tiêm nhiễm vào người chơi. Sẽ còn hậu quả khôn lường xảy ra nếu không có giải pháp triệt để cho vấn đề này.

NGUYỄN QUỐC

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.