Vấn đề bạn đọc quan tâm
Giá nhiều dịch vụ trong Tết bị đẩy lên cao
Trước Tết, mặc dù Trung ương, UBND tỉnh và các địa phương đã có nhiều chỉ thị, yêu cầu người dân phải chấp hành việc mua bán, kinh doanh phục vụ Tết đảm bảo đúng giá niêm yết, không được lợi dụng Tết để “chặt chém” du khách, người tham gia du xuân, lễ hội… Tuy nhiên, qua 1 tuần (từ 29 Tết đến mùng 5 Tết), trên địa bàn TP. Bạc Liêu, nhiều người dân vẫn còn than phiền về tình trạng bị “chặt chém” trong mấy ngày Tết.
Các quán nước là nơi giới trẻ thích tụ tập vào những ngày Tết (ảnh mang tính chất minh họa). Ảnh: K.K
Phản ánh nhiều nhất và bức xúc nhất là tình trạng loạn giá gửi xe vào đêm Giao thừa Tết Ất Tỵ. Ở rất nhiều khu vực và các tuyến đường xung quanh khu hành chính tỉnh - nơi diễn ra các sự kiện văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân, trong đó có chương trình bắn pháo hoa - thu hút rất đông người dân. Từ trước giờ diễn ra các sự kiện, khu vực này không cho xe máy vào nên người dân phải gửi xe ở các khu vực xung quanh và những nơi này đã đẩy giá gửi xe tăng cao chót vót. Giá gửi xe được thu không thống nhất, trung bình từ 20 - 30 ngàn đồng/xe máy, càng gần đến giờ cao điểm chuẩn bị bắn pháo hoa, nhiều nơi tự phát đã thu 1 chiếc xe 50 ngàn đồng. Do ai cũng nghĩ, 1 năm chỉ có 1 đêm Giao thừa được xem bắn pháo hoa, nên cũng “nhắm mắt” làm ngơ, từ đó các dịch vụ gửi xe tha hồ… “chặt chém”.
Không chỉ giá dịch vụ gửi xe, các dịch vụ phục vụ ăn uống dịp Tết cũng “loạn giá” không kém. Chú H.N - một người dân ở Phường 1 (TP. Bạc Liêu) kể, hôm 29 Tết, nhà chú du xuân ra khu vực Quảng trường Hùng Vương, cả nhà ngồi uống cà phê vỉa hè cho các cháu chạy chơi. Đến khi kêu tính tiền mới té ngửa, chủ quán thu 30 ngàn/ly nước, những loại nước mà ngày thường chỉ 10 - 12 ngàn đồng/ly. Còn tại các quán nước chill chill dành cho giới trẻ, giá 1 ly nước từ 40 - 60, 70 ngàn đồng. Đành rằng Tết thì tăng giá bù chi phí phục vụ, nhưng tăng cũng cần hợp lý chứ tăng gấp 2, gấp 3 ngày thường thì có vẻ hơi quá!
Tương tự, các hàng quán ăn uống cũng nhân dịp này tăng giá cao, nhiều nơi tăng đến 30 - 40% so với giá trước Tết. Em T.M - sinh viên đại học về quê chơi Tết cho biết, nhóm em có 5 bạn, đi ăn 5 tô mì cay mà bị phụ thu 30%, các em phải trả với giá gần 340 ngàn đồng. Tình trạng tăng giá các dịch vụ ăn uống xảy ra ở nhiều nơi, thật sự là hình ảnh không đẹp mắt, nhất là với du khách từ xa đến. Nhiều người than phiền, cho rằng giá cả ăn uống tại Bạc Liêu vốn đã cao so với nhiều tỉnh, thành trong cả nước, những ngày Tết còn cao hơn nữa.
Không ít người dân bức xúc: trong khi mặt bằng thu nhập tại Bạc Liêu không cao so với các địa phương khác trong cả nước thì giá cả các dịch vụ lại cao hơn mà chưa thấy có sự quản lý, điều chỉnh kịp thời của các cơ quan chức năng. Điều này gây nhiều thiệt thòi cho người dân trên địa bàn, và cũng là ấn tượng không đẹp cho du khách khi đến Bạc Liêu.
KIM KIM