“Cánh diều mơ ước” của chàng trai nghị lực Minh Chí

Thứ Hai, 03/04/2017 | 16:46

Sau gần 5 tháng diễn ra, chương trình “Đường đến danh ca vọng cổ” đã kết thúc vào đêm chung kết 1/4/2017. Kết quả gần như mong đợi của giới mộ điệu khi Trần Thị Thu Vân đoạt ngôi vị Quán quân với tác phẩm “Duyên nghiệp”; Lê Văn Gàn với tác phẩm “Đường đến danh ca vọng cổ” và Lê Văn Chí (Minh Chí) - chàng trai Bạc Liêu với tác phẩm “Cánh diều ước mơ” đồng giải Á quân. Thế nhưng, trong 3 tiết mục dự thi, có thể nói, tiết mục của Minh Chí gây xúc động mạnh và lấy được nước mắt của khán giả, bởi đó chính là cuộc đời thật của chàng trai kém may mắn trong cuộc sống này. 

Mấy tháng qua, cái tên Minh Chí được nhiều người nhắc đến với những thông tin như: Chàng trai kém may mắn, quê ở Bạc Liêu, hát hay, diễn giỏi và ở vai diễn nào cũng đã làm cho khán giả xúc động đến rơi nước mắt. Đó là anh Niễng trong trích đoạn cải lương “Sông dài”, hay tướng cướp Thi Đằng trong “Tiếng hạc trong trăng”... Và trong đêm chung kết, huấn luyện viên Thoại Mỹ dàn dựng cho Chí tiết mục “Cánh diều mơ ước”, tái hiện lại cuộc đời của Chí. Một cậu bé sinh ra trong một gia đình nghèo, không gặp may mắn trong cuộc sống, nhưng luôn vươn lên với một ước mơ trở thành nghệ sĩ cải lương. Khi Chí cất tiếng hát: “Đêm nghe tiếng đờn kìm trên đất Bạc Liêu/ Ôi tiếng đàn của cha và lời ca của mẹ... Tôi không phải là người nghệ sĩ tài hoa/ Trái tim chân thành xin gửi lại cho đời câu hát...”, chất giọng đầy đặn, ngọt ngào, sâu lắng, da diết đã làm mê mẩn người nghe.

Minh Chí (trái) đoạt ngôi vị Á quân chương trình “Đường đến danh ca vọng cổ”. Ảnh: Internet

So với Thu Vân, Lê Văn Gàn thì Minh Chí gần như là nghiệp dư khi đến với “Đường đến danh ca vọng cổ”. Chưa từng được diễn, thỉnh thoảng cùng anh chị em trong xóm nhỏ đi hát phục vụ đám tiệc, nhưng qua từng vòng thi, Minh Chí thể hiện mình là người có tiềm năng. Cách ca diễn của Minh Chí chân phương, vì thế luôn chạm đến trái tim của khán giả. Bởi vậy, khi vừa dứt câu hát “... Mơ ước thành nghệ sĩ cải lương… mẹ nắm tay con giữ cho diều bay”, đã khiến giám khảo Thanh Tuấn xúc động khẳng định: “Em là nghệ sĩ cải lương rồi! Giọng em ngọt, dày, đầy. Giọng thổ, nhịp tốt, biết ca. Những yếu tố mà nghệ sĩ chuyên nghiệp cần”. Hay giám khảo “khó tính” Hoài Linh rất kỹ về kịch bản cũng có lời khen ngợi và không chỉ thế, nghệ sĩ này còn nhắn nhủ mọi người rằng: “Hãy thương những tiếng hát, niềm đam mê dành cho những người có hoàn cảnh kém may mắn hơn mình”. Có lẽ qua chương trình, chàng trai Minh Chí ở tận ấp Mỹ Phú Tây (xã Hưng Phú, huyện Phước Long) sẽ được giới mộ điệu cải lương cả nước biết đến, nhưng ý nghĩa hơn cả là qua đây đã giúp Chí thêm vững tin vào cuộc sống để tiếp tục thực hiện ước mơ của mình. Khi hoàn thành cuộc thi, Minh Chí về quê với một nụ cười thật tươi và mãn nguyện. Chí tâm sự: “Thật ra, đối với em, con đường trở thành diễn viên chuyên nghiệp là quá khó”. Chúng tôi hiểu và cảm thông suy nghĩ đó của Chí. Bởi người bạn diễn tên Lâm Thanh Cung là người luôn động viên Chí tiếp bước về phía trước cho biết, trong hành trình đến với “Đường đến danh ca vọng cổ” không ít lần Chí ngất xỉu. Chí cũng nói với tôi về huấn luyện viên thân thương mà Chí gọi là “chị Mỹ”, chị nói, chọn vai cho Chí khó lắm, bởi người khác không đóng vai này được thì còn đóng vai khác, còn với Chí thì phải tìm vai kiểu “đo ni đóng giày”, nên vai nào chị Mỹ chọn cho em cũng đặt cả tâm huyết và em phải cố gắng hết sức để không phụ lòng người thầy không chỉ hướng dẫn cho em cách ca, diễn mà còn lo cho em từng viên thuốc để em có thể vững vàng đứng trên sân khấu.
Cuộc thi khép lại, có thể mở ra cho Chí một tương lai xán lạn hơn. Tuy nhiên, đối với một người có hoàn cảnh như Chí, ngoài sự nỗ lực vươn lên để khẳng định mình, chúng tôi nghĩ chàng trai này rất cần được một sự định hướng đúng để phát huy hết sở trường, như chính mong mỏi của Chí: “Trái tim chân thành xin gửi lại cho đời câu hát…”. 
Xuân Triều

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.