Có một ngày để yêu nhau hơn!

Thứ Tư, 12/02/2025 | 15:49

Người ta không chờ đến một ngày đặc biệt để yêu và bày tỏ tình yêu với người mình yêu. Bởi tình yêu có khi đến bất chợt kiểu “tiếng sét ái tình”, có khi được nuôi dưỡng để bền bỉ, sâu đậm hơn theo năm tháng.

Nhưng Valentine - Lễ Tình nhân (ngày 14/2) hằng năm cũng được coi như một ngày để người ta yêu nhau hơn, bày tỏ “cụ thể” hơn bằng một bó hoa hồng, thanh socola hay những quan tâm nhau nhiều hơn nữa.

Cháy bỏng những bức thư tình

Mạng xã hội đang hot với một bức thư tình của một người trao cho nửa kia của đời mình khi một hôn lễ cũng sắp diễn ra sau suốt “nửa thập kỷ yêu nhau trong thầm lặng”. “Trời trao em cho anh” là gom hết những yêu thương vào một dòng chữ mà người này dành cho người kia.

Thư tình - hình như giữa nhịp sống nhanh, sống vội như bây giờ, những người yêu nhau đã ít bày tỏ bằng những bức thư tình, nhất là thư tình viết tay như cách đây vài... chục năm trước, những lứa đôi vẫn dành gửi nhau...

Nói đến thư tình, có biết bao áng thư tình nổi tiếng được in thành sách trên thế giới. Xin được trích dẫn bức thư tình của nhà văn, nhà thơ, nhà viết kịch nổi tiếng người Pháp - Victor Hugo đã viết gửi người phụ nữ ông yêu - bà Adele Foucher: “Em thân yêu của anh! Dù lẫn trong đám đông nhưng khi hai tâm hồn đã tìm thấy nhau, sự hòa hợp này sẽ rực cháy, khởi nguồn từ Trái đất và vút bay mãi tận thiên đường. Đó là sự đam mê, là tình yêu đích thực. Tình yêu đó xuất phát từ sâu tận đáy lòng anh, bằng một trái tim chân thành, cùng sự hy sinh cả những điều ngọt ngào nhất. Chính em là người khơi nguồn tình yêu đó trong anh. Tình yêu trong sáng và mãnh liệt của những thiên thần. Anh sẽ nói lại với em một ngàn lần rằng anh rất yêu em, tha thiết yêu em”.

Kể cả trước lằn ranh mong manh của sự sống - cái chết thời bom đạn chiến tranh, những người chiến sĩ Việt Nam thời ấy vẫn mãnh liệt yêu. “Những lá thư thời chiến Việt Nam” (Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật, 2023) là một quyển thư tình đặc biệt mà tôi đọc được, hầu hết đều là thư của những chiến sĩ đã hy sinh. Và chắc hẳn khi viết những dòng ấy gửi về cho người yêu, người vợ trong bối cảnh khốc liệt, không một ai nghĩ rằng sẽ được tồn tại cho đến ngày sau! Xin được trích dẫn bức thư của Đại tá Đỗ Sâm (nguyên là sĩ quan pháo binh đã từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ): “Cuộc đời chúng ta còn dài, còn tươi đẹp lắm. Một năm xa cách có là bao em nhỉ. Anh vừa giở bản đồ ra xem, nhìn chặng đường mình đi đã vượt qua bao sông núi hiểm trở, với hàng ngàn cây số để đến với mảnh đất thành đồng Tổ quốc mà kinh ngạc. Anh bỗng thấy rùng mình, mắt sáng hẳn ra, tâm hồn cao đẹp hẳn lên vì tự hào: Ta đã vượt qua được một chặng đường lịch sử thật là vĩ đại. Sau này gặp lại nhau, ôn lại những ngày xa nhau, vì sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước... chắc cả em và anh đều chung tự hào”... Tình yêu của những con người bất tử ấy gắn liền với tình yêu Tổ quốc, cả hai mãnh liệt đến dường nào!

Và ngọt ngào Lễ Tình nhân

Theo tài liệu ghi chép lại: Ngày Valentine bắt nguồn từ thời La Mã cổ đại, gắn liền với câu chuyện về Valentine - một linh mục sống dưới thời Hoàng đế Claudius II. Thời ấy, Claudius ban hành lệnh cấm kết hôn đối với các binh sĩ, vì cho rằng hôn nhân sẽ làm suy yếu tinh thần chiến đấu của họ.

Trước luật lệ hà khắc này, Valentine đã bí mật tổ chức lễ cưới cho nhiều cặp đôi yêu nhau. Khi bị phát hiện, ông bị bắt giam và hành quyết vào ngày 14/2/270. Trước khi ra đi, ông được cho là đã gửi một bức thư cho con gái của viên cai ngục, ký tên “From your Valentine”, tạo nên tiền đề cho truyền thống gửi thiệp Valentine ngày nay.

Dần dần, ngày 14/2 trở thành ngày tôn vinh tình yêu trên toàn thế giới. Đến năm 496, Giáo hoàng Gelasius I chính thức công nhận 14/2 là Ngày lễ Thánh Valentine, khởi nguồn cho một ngày lễ tình yêu được nhiều người mong đến để làm điều gì đó đối với người mình yêu, để có một ngày để yêu nhau hơn nữa!

“Trưởng thành chỉ nở hoa khi người đó được nuôi dưỡng trong tình yêu vô điều kiện”, có một nhận định như vậy! Tình yêu thật tâm thì vô điều kiện, bởi cũng đã có một đúc kết: “Nếu yêu vì đẹp thì khi gặp người đẹp hơn sẽ hết yêu. Nếu yêu vì giàu, tìm gặp người giàu hơn sẽ hết yêu. Người ta yêu nhau vì thứ gì thì đôi khi sẽ vì chính thứ đó mà mất nhau. Nên nếu yêu mà chẳng biết vì sao mình yêu, đó mới là tình yêu thật sự”.

Có những tình yêu nồng nàn lửa yêu thương hai người dành cho nhau và được nuôi dưỡng, lớn lên mỗi ngày. Không nhất thiết phải thể hiện qua những bức ảnh ngọt ngào, quấn quýt nhau được chia sẻ trên mạng xã hội để nhận được những lời khen, chúc tụng; không nhất thiết phải là những món quà đắt tiền hay những câu nói “đốn tim”... mà đôi khi chỉ cần là sự âm thầm, lặng lẽ quan tâm nhau mỗi ngày, biết nhau cần gì, mong đợi gì ở đối phương, và người này sẵn sàng là bờ vai ấm khi người kia cần, thế cũng đủ để gọi là yêu thương.

Cũng có những tình yêu là ánh mắt lặng lẽ từ phía xa; không thể hiện bằng thái độ, lời nói mà chỉ âm thầm dõi theo nhau bằng cả sự chân thành, bền bỉ theo năm tháng. Cho nên, “đố ai định nghĩa được tình yêu” như thi sĩ Xuân Diệu nói là quá đúng. Tình yêu, muôn đời không định nghĩa nổi!

Cảm ơn trong 365 ngày, có một ngày để yêu nhau thêm. Đón Valentine bằng một bó hồng nồng nàn, thanh socola ngọt ngào, một lời chúc ấm áp hay cũng có khi lặng lẽ mà nhớ về nhau bằng những kỷ niệm ngọt ngào nhất, thế là đủ đầy ý nghĩa ngày Tình nhân.

CẨM THÚY

Viết bình luận mới
thăm dò ý kiến

Theo bạn, điều gì có thể giữ chân và thu hút người tài vào khu vực công?

THÔNG TIN CẦN BIẾT
Nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.