Văn hóa - Nghệ thuật
Đảng và mùa xuân
Những ngày Tết đã khép lại nhưng khắp phố phường, những dòng khẩu hiệu “Mừng Đảng - mừng Xuân” vẫn còn phấp phới lòng người trong những ngày này. Ngày đầu tiên mọi người trở lại công việc sau một cái Tết đoàn viên, sum vầy cũng là một ngày hết sức đặc biệt của cả đất nước, dân tộc: tròn 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2025)!
Ảnh minh họa: Internet
Đảng ta ra đời ngày 3/2, thời khắc giao hòa tuyệt vời giữa đất trời và lòng người! Không chỉ vậy, cứ ngẫu nhiên mà hết sức thú vị nữa là, Đảng và mùa xuân tiếp tục gắn chặt và song hành cùng sự đi lên của dân tộc với nhiều dấu mốc đặc biệt. Xuân 1941, Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba ở nước ngoài tìm đường cứu nước, mà bài thơ “Mùa xuân năm 1941” của nhà thơ Tố Hữu đã tả đầy xúc cảm: “Ôi sáng xuân nay xuân bốn mốt/ Trắng rừng biên giới nở hoa mơ/ Bác về im lặng con chim hót/ Thánh thót bờ lau vui ngẩn ngơ”.
Trong hai cuộc kháng chiến thần thánh chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chúng ta cũng đã có những mùa xuân lịch sử! Đó là mùa xuân năm 1968 với lời thơ chúc Tết bất hủ, đồng thời cũng là lời hiệu triệu của Bác Hồ “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” đã làm nên huyền thoại 12 ngày đêm “Điện Biên Phủ trên không” sau đó tại Hà Nội, buộc Mỹ phải ký vào Hiệp định Pari mùa xuân năm 1973. Rồi mốc son chói lọi là mùa xuân năm 1975 với Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.
Các kỳ Đại hội toàn quốc, Đại hội Đảng các cấp của Đảng trên khắp đất nước cũng thường được tổ chức vào mùa xuân. Những đợt phát động phong trào thi đua yêu nước dĩ nhiên cũng được dấy lên vào những ngày đầu năm mới để tạo nên khí thế mới, niềm tin mới chung sức, chung lòng cùng nhau gặt hái thắng lợi mới, đem đến hạnh phúc, sự sung túc, thịnh vượng cho muôn dân, khi đã có “ý Đảng - lòng dân” lại luôn gắn liền với mùa xuân tươi đẹp của đất trời…
Vâng, là thế, Đảng và mùa xuân đã bền chặt với nhau từ thuở ban đầu và dệt nên những mùa vui, ấm no, hạnh phúc cho đất nước và dân tộc!
NHẬT QUỲNH